Cấm bố mẹ ngủ cùng vì sợ lây bệnh “ết”

“Vì con sợ mẹ và em bé trong bụng bị lây bệnh ết của bố”. Nghe đứa con gái 9 tuổi giải thích chị Bình giật bắn mình và không hiểu tại sao con lại nói như thế?

Mấy tuần trước, đứa con gái 9 tuổi của chị Bình, Thanh Xuân - Hà Nội tối nào cũng “bắt” mẹ phải sang phòng mình ngủ, chứ nhất quyết không đồng ý cho mẹ ngủ cùng phòng với bố. Ban đầu, cứ tưởng con nằm mơ hay đi học nghe bạn bè kể chuyện gì đó nên về sợ ma không dám ngủ một mình, nhưng sau khi nghe con giải thích lý do “Vì con sợ mẹ và em bé trong bụng bị lây bệnh ết của bố” làm chị giật bắn mình, không hiểu tại sao con lại nói như thế. Mọi chuyện bắt đầu từ việc cô bé xem tivi và thấy nhắc đến căn bệnh “ết”. Do không hiểu thế nào là “ết” nên một hôm cô bé mới tò mò hỏi bà nội: “Bà ơi, bệnh ết là gì”?, thì được bà giải thích: “ết” là một căn bệnh nguy hiểm, chưa có thuốc chữa, nó thường lây qua các con đường như dùng chung bơm kim tiêm, quan hệ bừa bãi, người mẹ có truyền bệnh cho em bé từ trong bụng. Nghe đến quan hệ bừa bãi, bé không hiểu là như thế nào nên hỏi lại bà: “Thế nào là quan hệ bừa bãi hả bà?”. Lúc này, một phần vì bà nội cố tình tránh nói đến từ “quan hệ tình dục” vì nghĩ rằng “có nói nó cũng chả hiểu” (theo cách giải thích của bà), một phần vì không biết giải thích như thế nào và cũng muốn cháu gái chấm dứt ngay vấn đề nhạy cảm ở đây nên trả lời đại khái rằng: Có nghĩa là, một người đàn ông có quan hệ mật thiết với một người đàn bà là có thể bị lây bệnh “ết”. Do chưa được giải thích thấu đáo và cặn kẽ về bệnh “ết” và các con đường lây nhiễm nên trong đầu cô bé cứ nghĩ rằng, một người đàn ông ngủ chung với một người đàn bà là sẽ bị lây bệnh. Trong khi đó, bố mẹ nó ngày nào cũng nằm ngủ chung với nhau, như thế là quan hệ mật thiết nên sẽ mắc bệnh “ết”. Nghĩ đến đây nó sợ quá, vì mẹ nó bảo đang mang thai em bé được hơn 2 tháng. Lại sợ, em bé trong bụng và bố mẹ mắc phải bệnh “ết” nó quyết định “cấm” bố mẹ không được ngủ với nhau. Sau khi tìm hiểu rõ đầu đuôi và biết được lý do “cấm” không cho bố mẹ ngủ cùng với nhau của cô con gái 9 tuổi, chị Bình và anh Sơn – chồng chị đã bàn bạc và đi đến quyết định phải giải thích để con gái hiểu cặn kẽ về bệnh “ết” và các con đường dẫn đến căn bệnh này. Để giải thích được cho cô con gái 9 tuổi hiểu một cách thấu đáo về bệnh “ết”, anh Sơn đã mất một ngày cuối tuần lên mạng đọc thật kỹ về căn bệnh, cũng như con đường lây nhiễm và các biện pháp phòng tránh, rồi viết lại bằng những ngôn từ ngắn gọn và dễ hiểu. Đặc biệt, để con gái dễ hình dung và tiếp thu, anh còn phác họa cả những hình ảnh cụ thể, sinh động, đồng thời trả lời mọi thắc mắc của con và hỏi lại còn chỗ nào chưa rõ để bố mẹ giải thích tiếp. Sau buổi tối hôm đó, không thấy con gái “cấm” mẹ ngủ cùng bố nữa.

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/nuoi-day-con/2011061004222708/cam-bo-me-ngu-cung-vi-so-lay-benh-et/