Cẩm Y Vệ - 007 của Trung Quốc

(TGĐA) Với kinh phí đầu tư gần 100 triệu tệ, tập hợp dàn diễn viên gồm những tên tuổi đảm bảo đủ sức “bảo chứng phòng vé” Chân Tử Đan, Triệu Vy, Từ Tử San, Ngô Tôn, Thích Ngọc Võ, La Gia Anh, Lưu Tùng Nhân dưới tài chỉ đạo nghệ thuật tuyệt vời của đạo diễn Lý Nhân Cảng...

Cẩm y vệ với những cảnh quay hoành tráng trên sa mạc Ngân Xuyên đã dẫn dắt người xem lạc vào mê cung những vũ khí bí mật “Đại minh thập tứ thế” và câu chuyện đời của các cận vệ hoàng đế cuối thời nhà Minh. Tên gọi bí ẩn Cẩm y vệ là đội quân được thành lập với mục đích bảo vệ, cung cấp tin tức cho hoàng đế, thông qua đó phụ trách công tác giám sát triều thần và thiên hạ đồng thời có quyền điều tra, giam giữ, tra tấn, trừ khử những nhân vật được xem là phản nghịch, theo ý kiến của bậc anh minh tối cao mà không cần thông qua sự phán xử của thượng thư bộ hình. Thành viên của Cẩm y vệ gồm toàn những bậc võ công cao cường với dấu ấn đặc biệt trên ngực nhưng họ phải chịu khá nhiều áp lực trong một triều đại đầy biến động của lịch sử Trung Hoa. Thông qua cuộc đời của Thanh Long, chỉ huy đội quân Cẩm y vệ danh tiếng dưới triều Minh, đạo diễn Lý Nhân Cảng đã phần nào vén lên bức màn bí mật về bi kịch điển hình của một thành viên được xem là thân tín nhất của nhà vua. Từ Tử San 14 Blades (tên tiếng Anh của Cẩm y vệ) là câu chuyện của đội thị vệ đầy thanh thế, trong đó hai nhân vật nổi tiếng nhất là Thanh Long (Chân Tử Đan đóng) và Huyền Vũ (Thích Ngọc Võ thể hiện) được phái đi lấy cắp 1 danh sách bí mật gồm những tên phản nghịch nhưng điều Thanh Long không ngờ là đội Cẩm y vệ đã rơi vào tay tên thái giám gian ngoan Giả Tịnh Trung (La Gia Anh đóng), để rồi trong quá trình gian nan thi hành nhiệm vụ, anh đã bị Huyền Vũ phản bội, tìm cách truy sát. Thanh Long phải tìm cách xây dựng lực lượng, đánh đổ bọn tạo phản và một chuyện tình đẹp đã xảy ra giữa anh và Kiều Hoa (Triệu Vy đóng) trên bước đường tranh đấu gian nan vì chính nghĩa. Tuy là một bộ phim võ thuật hành động đầy kịch tính nhưng những cảnh quay tình cảm giữa cô gái trẻ vùng Tây cực và chàng trai Cẩm y vệ trong phim còn lãng mạn hơn một số tác phẩm điện ảnh thuộc thể loại tâm lí tình cảm mà “én nhỏ” từng tham gia trước đây. Loạt poster ấn tượng Được ví von như bản phim về điệp viên 007 cổ trang của điện ảnh Trung Quốc, tác phẩm điện ảnh võ thuật lãng mạn Cẩm y vệ chính thức hoàn thành và ra mắt giới truyền thông vào thượng tuần tháng 11/2009. Khác với các chiến dịch quảng bá trước đây, đạo diễn Lý Nhân Cảng muốn tạo một bước nhảy vọt đầy ngoạn mục trong suốt thời gian tuyên truyền cho bộ phim nên đã tung ra loạt poster đầy ấn tượng của 5 nhân vật chính do Chân Tử Đan, Triệu Vy, Thích Ngọc Võ, Từ Tử San, Ngô Tôn thủ diễn thể hiện trọn vẹn tính cách nhân vật mà họ đảm nhiệm, cả chuyện đời và vai trò trong tác phẩm điện ảnh nổi tiếng này, được xem là sự bứt phá đầy ngoạn mục, tạo ấn tượng mạnh mẽ và thu hút được sự tò mò háo hức nơi khán giả thông qua chuỗi mắt xích liên kết các tuyến nhân vật trên từng poster. Chân Tử Đan Tạo hình lạ mắt của Triệu Vy trong phim “Trông cô ấy giống như một thiếu nữ đạo Hồi vậy”, nhiều fans hâm mộ đã ngỡ ngàng thốt lên khi hình ảnh “én nhỏ” trùm kín mít trong chiếc áo choàng trắng, ánh mắt nhìn lặng lẽ xa xăm được tung lên mạng. Dù không hề biết võ công nhưng lại tràn đầy khí phách kiên cường, Kiều Hoa (Triệu Vy) và Thanh Long (Chân Tử Đan) đã cùng dệt nên mối tình lãng mạn trên bước đường hoạn nạn ở sa mạc Ngân Xuyên, Ninh Hạ. Dù còn nhiều ý kiến khen chê nhưng vai diễn cuối cùng trước khi lui vào hậu trường chuẩn bị thực hiện thiên chức làm mẹ này của Triệu Vy đã giúp cô được nhận danh hiệu “Nữ diễn viên được yêu thích nhất” tại Liên hoan phim sinh viên Bắc Kinh lần thứ 17. Triệu Vy Riêng Chân Tử Đan cho biết, ánh mắt của Triệu Vy xuất thần đến mức đã giúp anh tung hứng nhịp nhàng về cảm xúc. Để rồi sau khi thực hiện xong những cảnh quay tình cảm này, Chân Tử Đan rất muốn chuyển sang đóng phim tâm lý tình cảm. Khí hậu khắc nghiệt nơi phim trường Để thực hiện những cảnh quay lãng mạn, ê – kíp sản xuất phải bầu đoàn thê tử kéo nhau lên sa mạc Ngân Xuyên, tỉnh Ninh Hạ, nơi khí hậu có lúc lên đến 50 độ C, bức bối đến nỗi Triệu Vy từng ví von rằng: “cứ như bị thiêu sống ở Hỏa Diệm Sơn vậy”. Thời gian thực hiện các cảnh quay cũng là lúc dịch cúm A/H1N1 hoành hành nên một vài thành viên trong đoàn, đặc biệt là Triệu Vy phải thường trực khẩu trang trên mặt những lúc hoàn tất một phân cảnh. Từ Tử San được chọn nhờ… fans Lần đầu tiên Hoa hậu Hồng Kông 2004 được chọn vào vai nữ sát thủ máu lạnh Thoát Thoát với ánh mắt sắc lạnh tung hoành với “tất sát kỹ”, ngọn roi hình rắn bạc trên tay trông khá ấn tượng. Là vai nữ phản diện nhưng võ công lại có phần thâm hậu hơn đội trưởng thị vệ Thanh Long, song lúc bức bách vì gặp đối thủ cao tay ấn hơn, cô sẽ không ngần ngại áp dụng chiêu mỹ nhân kế. Chân Tử Đan vui vẻ cho biết: “Cô bé yếu bóng vía cứ sợ tất sát kỹ làm tôi bị thương. Tôi bảo cứ xuống tay đi nhưng cuối cùng người lãnh nợ lại là các nhân viên hậu trường mới tài chứ!”. Anh cũng thú nhận đối diện với nữ sát thủ quyến rũ có võ công cao cường này cũng không phải dễ dàng gì khi màn đấu kiếm của cô cũng uyển chuyển không kém. Được biết Từ Tử San được chọn thông qua cuộc bỏ phiếu trên mạng với tỉ lệ áp đảo 41,9% và nhờ lá thư giới thiệu từ fans club nêu đầy đủ các lý do khiến cô được chọn. Mất hơn nửa năm trời đạo diễn mới thuyết phục được Ngô Tôn Vào vai phán quan Đại Mạc, đây là lần đầu tiên Ngô Tôn rời xa hình ảnh bạch mã hoàng tử của mình trong các phim thần tượng. Vì không muốn phụ lòng tin của vị đạo diễn đã vất vả hơn nửa năm trời tìm cách thuyết phục mình tham gia Cẩm y vệ, Ngô Tôn đã đích thân thực hiện các cảnh quay nguy hiểm, nhất là trong một pha bắn cung: sự cố xảy ra sau 2 giây đã phát nổ khiến nước mắt anh chảy dàn dụa trong lúc đang đứng bên bờ vực thẳm, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Tiếc là tạo hình phán quan Đại Mạc của Ngô Tôn bị cho là rập khuôn nguyên mẫu thuyền trưởng Jack trong Cướp biển vùng Caribê. Chân Tử Đan – Bảo chứng về mặt doanh thu Dù Cẩm y vệ qui tụ rất nhiều diễn viên nổi tiếng từ điện ảnh đến truyền hình nhưng với đạo diễn Lý Nhân Cảng, Chân Tử Đan vẫn là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Tên tuổi của anh đã vang danh khắp làng giải trí Hoa ngữ. Được xem là ngôi sao võ thuật, hành động nên đảm nhận vai Thanh Long cũng là sở trường của anh với vũ khí bí mật là chiếc hộp gỗ chứa 14 lưỡi dao khác nhau khiến các cảnh chiến đấu càng thêm sinh động, hấp dẫn. Ngô Tôn Nổi tiếng là diễn viên võ thuật, ít khi khoe cơ thể trên phim nhưng trong Cẩm y vệ, Chân Tử Đan đã có cảnh khoe thể hình cường tráng vô cùng ấn tượng với cơ bắp cuồn cuộn và dấu ấn Cẩm y vệ trên ngực, anh cho biết mình phải ăn kiêng và thường xuyên luyện tập võ thuật mới được như thế. Tiết tấu nhanh, kỹ xảo võ thuật đẹp mắt, Cẩm y vệ gợi nhớ thời kỳ hoàng kim nhất của dòng phim võ thuật Hồng Kông. Dù chịu sự cạnh tranh rất lớn của nhiều bộ phim Hoa ngữ cùng thời điểm phát hành nhưng chỉ trong 4 ngày đầu công chiếu, doanh thu bộ phim đã đạt 8,7 triệu USD tại Trung Quốc, đồng thời Cẩm y vệ cũng nhận được 2 đề cử tại Liên hoan phim Hồng Kông 2010 cho giải kỹ xảo hành động xuất sắc và âm thanh xuất sắc. Vũ Thường

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/20100621082336250p111c138/cam-y-ve-007-cua-trung-quoc.htm