Cãi nhau nhiều quá nên phải chia tay

Xem tin gốc 

Kênh 14 - 37 tháng trước 269 lượt xem

Chúng tôi chia tay mà chẳng có lý do gì chính đáng cả, chỉ đơn giản là tại 2 đứa hay cãi nhau nên có thể đâm ra chán.

Người gửi: Vũ Sang

Email: vusang...@yahoo.com

Jenny thân mến! Tôi cũng như bạn, cũng có bạn trai, chúng tôi quen nhau cũng được 2 năm rồi, và câu hỏi như bạn tôi cũng đã tự hỏi mình hàng trăm lần rồi. Biết nói sao nhỉ? Tình yêu mà, làm sao tránh khỏi việc cãi nhau được, ông bà ta vẫn thường nói “yêu nhau lắm cắn nhau đau” đấy thôi. Nhưng chuyện cãi nhau đó tôi nghĩ cũng phải ở mức độ chừng mực. Đặc biệt là ở phía con gái chúng mình, rất hay ương bướng nên cũng rất hay cãi, vì vậy cũng cần phải điều chỉnh sao cho đúng.

Khi tôi suy nghĩ ra được những điều này thì cũng đã quá muộn đối với tôi rồi, tôi chia tay bạn trai cũng đã được 1 thời gian và tôi cũng cảm thấy rất buồn và đau khổ. Chúng tôi chia tay mà chẳng có lý do gì chính đáng cả, chỉ đơn giản là tại 2 đứa hay cãi nhau nên cũng có thể đâm ra chán. Tần suất cãi nhau của chúng tôi cũng giống như bạn vậy đó, vậy mà chúng tôi cũng đã trải qua tình yêu trong 2 năm. Ban đầu thì do tôi hay cãi, anh cũng chịu làm hòa, nhưng càng về sau thì lại càng khác, đôi lúc anh còn giận nhiều hơn cả tôi nữa, nhưng lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản, tình yêu thì không cần phải phân biệt rạch ròi trai gái gì cả, dù là bạn trai có hay giận thì mình làm hòa vẫn là chuyện bình thường thôi, miễn sao 2 đứa cảm thấy thoải mái là được rồi. Và cũng có lẽ bởi anh và tôi bằng tuổi nhau nên cả 2 còn rất trẻ con, chẳng có sự nhường nhịn gì cả..

Nhưng không hiểu sao mọi chuyện diễn ra giữa chúng tôi ngày càng tệ hơn. Tôi cũng không biết lý giải sao nữa, chỉ còn biết lấy lý do là chúng tôi chưa thật sự chín chắn để hiểu và thông cảm cho nhau hơn thôi. Không hiểu từ bao giờ chúng tôi ít gặp, ít nói chuyện hơn nên cũng chẳng còn những lần tranh cãi như vậy nữa. Cho đến bây giờ khi đã chia tay, tôi mới thực sự thấy hối hận. Vì sao trong khoảng thời gian đó tôi đã không biết trân trọng những gì mình đang có... Tôi thật sự đau khổ bởi tôi vẫn còn rất yêu anh, anh là mối tình đầu của tôi, là người cho tôi cảm giác biết yêu và được yêu, nhưng giờ đây những điều đó chẳng có gì là quan trọng nữa bởi tôi đã thật sự mất anh.

Tôi thành thật khuyên bạn là nên cân bằng lại bản thân mình, không nên hơi 1 tí là lại tranh luận cãi nhau như vậy nữa. Hãy trân trọng những khoảng thời gian mà 2 bạn được ở bên nhau. Và điều này cũng thật sự tốt hơn khi cả anh ấy cũng cùng suy nghĩ như bạn. Chúc 2 bạn hạnh phúc! Thân!

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang