Không có áp lực giải ngân, không có áp lực thanh khoản... cái khó với ngành này lại là áp lực thu hút vốn – yếu tố quan trọng hàng đầu của họ! Cùng với sự “lên cơn” của thị trường vàng, ngoại hối và ít nhiều “chấm sáng” của thị trường bất động sản, lãi suất ngân hàng trở nên tụt hậu trong cuộc đua lợi nhuận.
Vậy nên, không khó hiểu lắm khi mà hàng loạt ngân hàng đã tìm lối đi mới cho mình. Cái “khó” ló cái “mẹo”! Đó là hàng loạt cách để lách trần lãi suất quy định của Ngân hàng Nhà nước. Thế nên vừa rồi mới có chuyện không ít ngân hàng áp dụng mức lãi suất tới 9,99%/năm, chỉ thấp hơn “ngưỡng” 10%/năm có... 0,01%. Mức lãi suất này đã “hot” nhưng xem chừng cũng không “câu” được nhiều lắm khách hàng, ngoại trừ những người về hưu, những người không thạo hoặc không có cơ hội để đầu tư vào các lĩnh vực “bắt mắt” khác. Vậy là, các ngân hàng lại tìm cách “nâng” lãi suất huy động bằng đủ các “chiêu”: Bù lãi suất, thưởng lãi suất, tặng quà, bậc thang, thậm chí là cả “vui chơi có thưởng?!”. Cuộc đua lãi suất của các ngân hàng, dù ngấm ngầm song xem ra càng lúc càng khốc liệt.
Nói chuyện ngân hàng lại nhớ chuyện viễn thông. Quy định không được khuyến mại quá 50% giá trị thẻ nạp ngay sau khi ra đời đã lập tức bị... vô hiệu hóa. Không được quá 50% thì khuyến mại làm nhiều lần, mỗi lần 50% cộng lại cũng là 100, 150%. Không được quá 50% thì “tặng tiền” trong sim kích hoạt mới. Khách hàng lại vô tư dùng sim thay thẻ. Đó là mẹo của các nhà mạng và cũng là thất bại của các nhà quản lý. Cơn bão khuyến mại, cuồng phong sim rác vì thế vẫn là chuyện thường ngày.
Tương tự, quy định trần lãi suất vì thế cũng trở thành vô hiệu, mục tiêu ổn định thị trường tiền tệ, kiềm chế tăng trưởng nóng tín dụng của năm trước khó được như ý muốn. Một lần nữa, các đối tượng “bị điều chỉnh” lại “lật ngược thế cờ”. Đúng là, “cái khó ló cái... mẹo”! Chỉ buồn, các nhà quản lý của chúng ta lại không thể (hoặc không có ý định?!) dự liệu trước các biện pháp nhằm ngăn chặn các “mẹo” tưởng chừng rất “vặt vãnh” và dễ nhìn ra này!
Thường Sơn