Đây chính là nguyên nhân tạo nên sự bức xúc từ Cao su Đồng Tháp. Số là, nếu không nhận thẻ đỏ ở trận này, Thanh Hải cũng đã nhận đủ 3 thẻ vàng, và đương nhiên phải nghỉ thi đấu ở trận đấu kế tiếp. Trong khi đó, đã có 2 thẻ vàng từ trước, nay nhận thêm tấm thẻ vàng... “từ trên trời rơi xuống”, Phước Thạnh cũng sẽ phải nghỉ thi đấu ở vòng sau. Điều đó cũng có nghĩa là hàng phòng ngự có 4 người thì CS.ĐT mất đi 2 hậu vệ biên chính. Thêm nữa, đội bóng ĐBSCL mất 4 cầu thủ trụ cột ở vòng sau. “Đè chúng tôi thế này thì chết ngạt rồi còn gì!”, HLV CS.ĐT Phạm Công Lộc thốt lên đầy cảm thán vào ống kính truyền hình, sau khi trận đấu kết thúc.
Không biết trận sau đội này sẽ phòng ngự kiểu nào để không bị thủng lưới nhiều. Chỉ biết với sự mệt mỏi không cần che giấu, HLV Công Lộc cho biết, ông đã phát ngán khi nói tới chuyện trọng tài. HLV Công Lộc cũng thông báo, TĐCS.ĐT sẽ không tiến hành khiếu kiện vì họ cũng quá biết có làm việc đó cũng không giải quyết được gì, dù nỗi ấm ức ngút tận trời xanh. Bởi dù thế nào ban tổ chức giải cũng có cách phân xử cho mọi chuyện êm xuôi, cho giải đang dần đến ngày kết thúc được diễn ra trọn vẹn. Đã nhiều lần sự cố to nhỏ xảy ra, nhưng báo cáo tổng kết vẫn cứ sẽ phải là “ Giải đã kết thúc tốt đẹp!”
Cái vận hạn của đội Đồng Tháp với giới trọng tài còn sẽ tiếp tục diễn ra?
Thiên Thanh