Cái chết đau lòng của nữ công nhân trẻ

Xem tin gốc 

VnExpress - 28 tháng trước 201 lượt xem

Cai chet dau long cua nu cong nhan tre

Vừa trở về ký túc xá của công ty, cô công nhân đã bị Lâm lôi vào lùm cây cướp tài sản rồi bóp cổ đến chết. Thú tính nổi lên, hung thủ tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.

Ngày 22/3, tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên phạt Lê Hoàng Lâm (25 tuổi, quê Kiên Giang) mức án tử hình về các tội “giết người, “cướp tài sản” và “hiếp dâm”

Yến (21 tuổi) là người dân tộc, sống tại Bình Phước. Vì hoàn cảnh khó khăn, nên dù biết rất ít tiếng Kinh, cô gái trẻ vẫn xin vào làm công nhân và ở trọ tại ký túc xá của công ty ở Bình Dương.

Lâm cũng làm việc và sống tại ký túc xá chung với Yến. Khuya 30/8/2009, người này có việc phải về quê gấp nhưng không có tiền. Trên đường ra đón xe, Lâm nhìn thấy Yến cầm điện thoại nên nảy sinh ý định cướp tài sản của cô bán lấy tiền tiêu xài.

Lâm giả vờ đi theo, hỏi chuyện. Đến đoạn đường vắng, người này bất ngờ kẹp cổ cô gái lôi vào lùm cây rồi giật điện thoại và đôi bông tai của nạn nhân. Thấy Yến lồm cồm bò dậy kêu cứu, Lâm tiếp tục đuổi theo bóp cổ cô gái.

Chưa dừng lại ở đó, khi thấy Yến đã chết, hung thủ nổi thú tính nên đã thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân. Gây án xong, Lâm bỏ trốn về quê.

Qua điều tra truy xét, 4 ngày sau cơ quan chức năng đã bắt được người này.

Vũ Mai

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang