Cái chết của thói háo danh

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 28 tháng trước 349 lượt xem

Cai chet cua thoi hao danh

PN - Ngay sau khi "tác giả” Lê Kiều Như tổ chức ra mắt "tiểu thuyết" Sợi xích tại TP.HCM, lập tức dư luận lên tiếng phê phán về nội dung tầm phào và dung tục của nó.

Ngày 13/3, NXB Hội Nhà văn đã chính thức có công văn đề nghị đơn vị liên kết (Công ty Youbook) thu hồi và niêm phong toàn bộ số lượng sách đã in. Trong lúc các đơn vị làm sách đang nỗ lực "làm sạch" môi trường in ấn, xuất bản, sự cố này nói lên điều gì?

Nổi tiếng bằng mọi cách

"Bút cày luống chữ" là cụm từ của một nhà văn nổi tiếng, nhằm khái quát công việc sáng tạo của nghề cầm bút. Khi nhà văn tự nguyện đến với công việc nặng nhọc ấy, họ luôn ý thức rằng, qua tác phẩm của mình, sẽ gửi đến độc giả một "thông điệp", một chủ đề, một tư tưởng mà họ đang suy ngẫm, một nỗi niềm họ cần sẻ chia với độc giả.

Tuy nhiên, có vẻ như hiện nay, nghề viết văn đang có ánh "hào quang" khiến nhiều người thèm thuồng muốn lao vào vì nghĩ một cách thô thiển: văn chương là con đường tắt nhanh nhất để tạo tên tuổi trong dư luận(!?). Bắt đầu từ tự truyện của một nghệ sĩ nổi tiếng, gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên báo chí; nhiều người đã nhanh chóng lao vào con đường "văn chương" để tạo nên sự... rùm beng. Dư luận càng chê càng tốt, miễn sao nổi tiếng chóng vánh!

"Thời sự" nhất trong "hướng đi" này là trường hợp của "ca sĩ”(?), diễn viên(?) Lê Kiều Như đang nổi đình nổi đám với "tác phẩm"(?) Sợi xích. Trước hết, phải thừa nhận "tác giả” này đã thể hiện đúng bài bản của "chiêu" gây scandal trong thời buổi bùng nổ thông tin.

Đầu tiên, phải "tót ngay lên mạng" tuyên bố vô tội vạ, phát ngôn càng gây "sốc" càng "ấn tượng". Nhan nhản trên báo mạng là những "lời có cánh" rất "tầm cỡ" của Lê Kiều Như, tất cả chỉ liên quan đến mỗi một chủ đề: sex! Chẳng hiểu sao nhiều báo mạng ưu ái dành nhiều đất cho nữ "tác giả” này đến thế? Tiếp theo, "tác giả” này tiến thêm một bước nữa - nói như ngôn từ tuổi teen hiện nay là "khoe hàng". Cô nàng còn trâng tráo cho biết: "Khi mới vào nghề chẳng ai chú ý đến" nhưng "từ khi sexy hơn thì được mọi người quan tâm" (báo TP số 13/3/2010). Được công chúng "quan tâm" không phải vì tài năng mà vì... mạnh dạn "cởi đồ” thì có đáng để tự hào? Cô còn tung tràn ngập trên mạng những tấm ảnh có chủ đề như "Lạc tiên" nhằm khoe những chỗ mà khi xuất hiện trước đám đông người tự trọng phải che lại. Cuối cùng là thêm một độc chiêu nữa: viết sách. Tất nhiên, cũng chỉ múa may về... sex!

Do viết nhanh và in nhanh nên ngay cả tên ông giám đốc NXB Hội Nhà văn – người "chịu trách nhiệm xuất bản" cũng bị ghi tên sai thành... Phạm Trung Đỉnh (!?). Cách ra mắt tập sách này cũng khác thường: tác giả diện bộ đầm "trong suốt" theo kiểu "có cũng như không" như nhằm "minh họa" cho những lời tâm sự lảm nhảm về... sex trong cuốn sách! Buổi ra mắt bất thường này không hề thông qua cơ quan chức năng! Thậm chí, NXB Hội Nhà văn, nơi cấp giấy phép cũng chưa nhận được sách nộp lưu chiểu! Điều này có nghĩa, tác giả không thèm đếm xỉa gì đến các quy định của Luật Xuất bản.

Tại sao in?

Sự cố này đã khiến NXB Hội Nhà văn bị "sụp hố" bởi... vướng chân vào Sợi xích. Qua thăm dò của chúng tôi, những hình ảnh phản cảm nhằm khoe thân thể của tác giả là do tác giả cố tình đưa vào; có lẽ do sợ độc giả đọc "văn chương" của mình chưa cảm thấy "phê”, cô đã "khuyến mãi" thêm hình ảnh lõa lồ của chính mình?

Về nội dung của cuốn "sách" nhà văn Trung Trung Đỉnh - Giám đốc NXB Hội N hà văn – thừa nhận: "Cuốn sách kém chất lượng". "Kém chất lượng nhưng vì sao ông vẫn ký giấy phép cho in?". Ông cho rằng: "Chúng tôi in Sợi xích vì đây là tác phẩm đầu tay của tác giả mới" (Vn Express 15/3/2010) – một biện minh thật khó nghe. Chẳng lẽ, cứ là tác giả mới thì được "ưu tiên" công bố tác phẩm mà không cần xem xét đến chất lượng?

Trường hợp của Sợi xích cho thấy, không thể quan niệm mối quan hệ liên kết giữa tác giả (bên B) và NXB (bên A) là một cuộc "mua bán giấy phép sòng phẳng". Miễn bên B trả đúng 10% quản lý phí là bên A chìa ra giấy phép. NXB Hội Nhà văn đã có biện pháp cho thu hồi Sợi xích là cách giải quyết hợp lý, nhưng xem ra, uy tín đã gầy dựng nhiều năm của NXB ít nhiều đã sứt mẻ. Cái "được" ở đây vẫn thuộc về "tác giả" Lê Kiều Như, đã thật sự thành "người nổi tiếng".

Lê Văn Nghệ

Nhà văn Trung Trung Đỉnh - Giám đốc NXB Hội Nhà văn: Chúng tôi nhận rõ trách nhiệm vì đã có sự sơ sót ở quy trình biên tập bản thảo. Chúng tôi buộc phải có văn bản gửi đơn vị liên kết (Youbook) yêu cầu ngưng phát hành quyển sách là do đơn vị này đã không tuân thủ đúng quy định về nộp lưu chiểu. Chưa nộp lưu chiểu mà tác giả Lê Kiều Như đã tự tiện tổ chức ra mắt sách là hơi quá tùy tiện. Chúng tôi khẳng định, việc ra mắt hôm đó chúng tôi không hề biết. Nếu biết sớm chúng tôi đã ngăn lại, như thế sẽ tránh được những hiện tượng không hay.

Ông Nguyễn Văn Khanh: Trưởng phòng Báo chí - xuất bản (Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM): Chúng tôi chỉ mới nắm thông tin từ các báo. Hiện chúng tôi đang liên hệ với Khách sạn New World, địa điểm tổ chức ra mắt cuốn sách trên để tìm hiểu thông tin, vì buổi ra mắt này không có hồ sơ lưu xin phép Sở để tổ chức. Sau khi làm việc xong với các đơn vị, mới tiến hành các bước tiếp theo được.

Hoài An (ghi)

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang