Tờ The Sun đưa tin 5 quán café Bikini tại thành phố Everett Hoa Kỳ sẽ phải ra hầu tòa thời gian tới do đi quá với giấy phép kinh doanh của mình. Thay bằng việc chỉ được phép mặc bikini 'phục vụ' khách, các nhân viên nữ tại quán sẵn sàng trút bỏ xiêm y, trình bày những điệu nhảy khiêu dâm phục vụ khi có yêu cầu.
Nữ tiếp viên trong quán Cafe Bikini
Theo đó, khách hàng sẽ phải trả 80 đô-la cho một cốc café bao gồm cả... quay phim, chụp ảnh. Trong khi đó, một ly café đồng hạng ở một quán khác chỉ là 6 đôla.
Ông Bill Wheeler, đại diện một trong những cửa hàng café bikini bày tỏ sự lo ngại khi quá trình kiện tụng sẽ làm ảnh hưởng đến tình hình buôn bán của quán café.
Nữ tiếp viên trong quán Cafe Bikini
"Chúng tôi có trút bỏ quần áo nhưng vẫn đính phụ kiện lên những vị trí 'nhạy cảm'. Thật đáng buồn khi chúng ta có một loạt những quan chức chỉ ngồi yên một chỗ và cả ngày nghĩ xem nên hay không nên phạt các cô gái mặc bikini".
Đan Nguyên
