Lazaro từng là “Vua phá lưới” mùa trước. Nhưng Lazaro chỉ thăng hoa ở lượt đi, còn lượt về, anh hầu như không tạo được bất cứ dấu ấn nào. Người Hải Phòng từng hy vọng Lazaro sẽ trở thành “trọng pháo”, nhưng rút cuộc, anh là một trong những nỗi thất vọng lớn nhất.
Ai đó bảo, cần kiên nhẫn hơn với Lazaro và cho anh thêm cơ hội. Thế nhưng, 6 vòng đấu dường như là quá nhiều cho một tài năng thể hiện. Vấn đề của Lazaro không chỉ là bàn thắng, mà những phút anh xuất hiện trên sân vô cùng nhợt nhạt. Không cầm được bóng, phối hợp kém, đột phá cũng chẳng dũng mãnh, tiền đạo này đang trở thành gánh nặng cho XM.HP.
Tiền đạo Lazaro sa sút trầm trọng - Ảnh: Anh Khởi
Sự sa sút của Lazaro đã khiến HLV Vương Tiến Dũng phải nghĩ đến những giải pháp khác. Nhưng vấn đề của XM.HP không chỉ nằm ở tiền đạo này. Cầu thủ nhập tịch Đinh Hoàng Max chơi không hơn cầu thủ nội. Thậm chí, xét về khả năng cầm bóng, phối hợp và chạy chỗ, Đinh Hoàng Max còn tỏ ra kém hơn Đồng Đức Thắng.
Một tin không mấy vui vẻ đối với XM.HP là tiền đạo Willians đã tái phát chấn thương. Anh tiếp tục ngồi chơi dài dài. Như thế, XM.HP vẫn phải bay trên đôi cánh của Leandro. Và sẽ là quá muộn nếu đội bóng này thiếu những giải pháp triệt để về nhân sự. Ngay từ lúc này, Đội bóng đất Cảng cần nghĩ đến phương án hai để có được những lựa chọn tốt nhất. Tất nhiên là việc thừa nhận sai lầm, chấp nhận thua thiệt về tài chính thì chẳng dễ chút nào, nhưng muốn thành công thì phải dũng cảm.