Các tài năng nhí tỏa sáng tại Vietnam’s Got Talent

Tiin.vn - Không lên gân lên cốt, chính những tiết mục hồn nhiên và truyền cảm của các thí sinh nhí đã tạo được ấn tượng “khó phai” trong lòng khán giả.

Nguyễn Đăng Quân (11 tuổi) và Trần Bảo Ngọc (6 tuổi)

Dự thi tại khu vực phía Bắc, cặp đôi dancer nhí này đã mang đến cho khán giả tiết mục hết sức sáng tạo. Đăng Quân cuốn hút và bí ẩn sau trang phục đen, tóc giả còn Bảo Ngọc thì ngây thơ, hồn nhiên, giàu sức sống với váy xanh lá mạ.

Sau khi xem phần biểu diễn của hai em, giám khảo Huy Tuấn nhận xét: “Sáng tạo làm tất cả mọi người điên loạn, sáng tạo trong kịch bản, diễn xuất có hồn”. Trong khi Đăng Quân di chuyển chân, thực hiện động tác y hệt người máy, nghệ sĩ Thành Lộc hóm hỉnh gật gù, khán giả đứng lên cổ vũ, hò reo. Hai giám khảo còn lại cũng lắc lư theo nhạc của tiết mục biểu diễn. Riêng cựu người mẫu Thúy Hạnh thì chỉ còn biết nói: “Cô rất yêu 2 cháu”.

Những bước nhảy điêu luyện không khác gì vũ công chuyên nghiệp của bé Quân và Ngọc đã mang đến cho người xem một tiết mục mãn nhãn.

Vũ Song Vũ (13 tuổi)

Trên sâu khấu, Song Vũ "lịch lãm như một người đàn ông”, cùng với chất giọng ấm áp, trong trẻo, khả năng thẩm âm được đánh giá cao, thể hiện được thần thái của bài hát, bấy nhiêu thôi cũng đã quá đủ làm “siêu lòng” BGK. Cựu người mẫu Thúy Hạnh vội lau đi giọt nước mắt xúc động: “Lần đầu tiên một cậu bé làm cô khóc… Cô rất xúc động, cô hoàn toàn đồng ý”.

Khi được Thành Lộc hỏi: Tại sao khi chưa phải là người đàn ông mà Vũ lại lựa chọn hát "My heart will go on" - một ca khúc trữ tình nổi tiếng của Celine Dion, Song Vũ chia sẻ: Là vì em rất thích xem bộ phim Titanic. Một lần táy máy nghịch đài của cô giáo, bài hát này đã chinh phục hoàn toàn và em hát bởi niềm đam mê âm nhạc, sự yêu thích đối với ca khúc này.

Vũ Song Vũ trên sân khấu...

Ngay từ bản cover “My heart will go on” đầu tiên nhân dịp sinh nhật lần thứ 12 của mình, Song Vũ đã làm “điên đảo” cư dân mạng. Sau đó với ca khúc “Bà tôi”, Vũ đã thể hiện khả năng thẩm âm tốt của mình dù chỉ thu lần đầu. Mọi người còn cho rằng, Song Vũ là một hiện tượng như Scotty McCreery, quán quân trẻ nhất của American Idol hay Billy Gilman, thần đồng nhạc đồng quê một thời.

Và... những giọt nước mắt xúc động từ BGK

Nguyễn Đặng Đăng Khoa (10 tuổi)

Xuất hiện trong tập 7, cậu bé cho khán giả thấy mình nhảy không thua kém gì “huyền thoại” Michael Jackson. Tất cả bắt đầu từ những chiếc đĩa liveshow mà mẹ mua tặng sau thời điểm "Ông vua nhạc pop" qua đời, Đăng Khoa bắt đầu xem và yêu thích. Những lúc rảnh rỗi, Khoa bắt chước và tập theo. Say mê nhảy và có cả một bộ sưu tập tượng Michael Jackson nhưng suốt 4 năm liền vẫn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi, nên Khoa được mẹ rất ủng hộ khi theo đuổi đam mê âm nhạc. Bài nhảy dự thi lúc nhịp nhàng, điêu luyện, có lúc mạnh mẽ, lúc lại cực kì mềm dẻo. Khoa chia sẻ : “Khi bước lên sân khấu, cháu rất run, nhưng khi đã diễn rồi, cháu không còn cảm giác đó nữa mà tự tin diễn thôi”.

Nghệ sĩ Thành Lộc tiếp nước cho bạn ấy luôn nè

Nhạc sỹ Huy Tuấn đã ngả mũ thán phục trước tài năng của Đăng Khoa cùng với lời nhận xét: “Chú nghĩ Michael Jackson nhảy cũng chỉ đến thế thôi”. Nếu có chiếc mũ ở đây, chú sẽ ngả nó ra trước phần trình diễn của cháu.

Tuy mới 10 tuổi nhưng Nguyễn Đặng Đăng Khoa đã chứng tỏ cho cả ban giám khảo lẫn khán giả mình là một tài năng nhảy thực thụ và tất nhiên là Khoa đã có một vé đi thẳng vào vòng trong.

Nguyễn Lê Nguyên (11 tuổi)

“Sinh ra để đứng trên sân khấu” chính là lời nhận xét mà BGK dành cho thí sinh này. Trong tập 8 diễn ra tối 19/2 vừa qua, Nguyễn Lê Nguyên là một cái tên để lại ấn tượng cực mạnh trong lòng khán giả. Bước ra sân khấu khá rụt rè nhưng khi nhạc nền của ca khúc "Born this way" của Lady Gaga vang lên, Lê Nguyên hoàn toàn lột xác thành một con người khác.

Từ nhỏ cậu bé này đã thích nhảy, nhưng khác với mọi đứa trẻ cùng lứa, em thần tượng nữ ca sỹ với phong cách lập dị Lady Gaga. Em yêu thích thông điệp trong những ca khúc của nữ ca sỹ này và thường lên internet để nghe và bắt chước nhảy theo. Những bài hát nước ngoài đã “thấm” vào người Nguyên một cách tự nhiên. Phần trình diễn của em đã khiến cả khán phòng nhà hát Quân đội phải nhún nhảy theo.

Thả hồn vào ca khúc Born This Way

Vũ Đình Tri Giao (9 tuổi)

Vietnam's Got Talent tiếp tục ghi nhận thêm một tài năng nữa, đó chính là Vũ Đình Tri Giao. Mặc dù mới 9 tuổi, nhưng cô bé đã biết cách truyền cảm vào bài hát và "đánh cắp" trái tim khán giả. Chính vì vậy, tiết mục của Tri Giao đã nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt. Không những thế, chỉ sau một đêm khi clip bài hát dự thi của Giao xuất hiện trên cộng mạng đã nhận được hàng ngàn lượt xem và comment với vô vàn những lời khen ngợi.

Tri Giao và giây phút "phiêu" trên sân khấu

Bà ngoại của bé chia sẻ Tri Giao là một cô bé nhút nhát, nên gia đình phải cho bé đi học nhạc để bé dạn dĩ hơn. Thế mà đứng trên sân khấu Vietnam's Got Talent tối qua (19/2), khi cô bé cất tiếng hát với ca khúc “You raise me up”, cả khán phòng đã lặng đi vì tiếng hát của em. Giám khảo Thành Lộc nhận xét rằng: “Cháu là cô thiên thần nhỏ bé trong thiên đường”, còn khán giả nghe em hát chỉ có thể thốt lên lời khen ngợi: "Không thể tuyệt vời hơn".

Tham gia dự thi ở nhiều lĩnh vực khác nhau, vượt qua rụt rè ban đầu, các tiết mục của những tài năng nhí đang làm cho sân khấu Vietnam’s Got Talent ngày một nóng lên, tạo sức hút rất lớn đối với người xem. Chúc cho những “mầm tài năng” ngày càng vươn cao, vươn xa trên con đường nghệ thuật và luôn để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.

Đến với nghệ thuật bằng sự hồn nhiên, nỗ lực bằng hết sức lực trong tầm vóc của những thiếu nhi, các em đã thực sự chinh phục khán giả bằng chính năng khiếu và nội lực thực sự của chính bản thân mình mà không cần nhờ bất cứ sự hào nhoáng nào. Nếu còn tiếp tục đi theo con đường nghệ thuật, chắc chắn các em sẽ còn thành công hơn nữa. Cùng theo dõi và ủng hộ cho các em ấy trong những vòng thi sau nhé!

Theo Tiin Hồng Nhung/Dân tin

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/tai-nang-nhi-toa-sang-tai-vn-s-got-talent.html