Một ngày sau khi The Hurt Locker giành thắng lợi lớn tại Oscar lần thứ 82, Chủ tịch công ty Summit Entertainment, Rob Friedman, và các nhân viên tốn không biết bao nhiêu tiền điện thoại để mời chào các rạp chiếu phim mua và chiếu bộ phim về cuộc chiến ở Iraq. Trước đó, mới chỉ có 283 rạp đồng ý chiếu tác phẩm này. Và Summit Entertainment hy vọng sau khi đại thắng tại Oscar, con số doanh thu của bộ phim có thể tăng lên từ 14,7 triệu USD.
Nhưng thật đáng buồn, khá nhiều rạp chiếu phim lớn đã từ chối chiếu The Hurt Locker. Lý do các chủ rạp đưa ra là bộ phim đã được in thành đĩa DVD, nên giờ có chiếu cũng chẳng ai đến xem. Thực tế, đó chỉ là cái cớ vì nhiều bộ phim, dù đã có đĩa DVD, nhưng người xem vẫn nườm nượp kéo đến rạp. Ví dụ điển hình là phim The Polar Express của Warner Bros sản xuất năm 2004 hay The Nightmare Before Christmas của Walt Disney.
Và kết quả, tác phẩm lớn của Oscar chỉ được chiếu ở 318 rạp chiếu phim, phần lớn trong số đó là những rạp nhỏ. Tuy nhiên, có một điều an ủi các nhà sản xuất The Hurt Locker là họ đã thu được số tiền hơn 15 triệu USD từ việc bán các đĩa DVD.
Câu chuyện buồn của The Hurt Locker cũng giống như câu chuyện của phim Crash, Phim hay nhất năm 2006. Chỉ 200 rạp chiếu phim nhận chiếu tác phẩm đoạt giải Oscar và số tiền thu về sau bốn tuần công chiếu chỉ vỏn vẹn 1,2 triệu USD.