From: Thủy Tiên
Sent: Tuesday, April 28, 2009 11:22 AM
Chào chị Hương!
Qua câu chuyện của chị và những người tham gia ý kiến, tôi nhận thấy đàn ông trong xã hội của chúng ta hiện nay rất khó có thể tha thứ cho những sai lầm của vợ mặc dù bản thân họ cũng có những lúc say nắng như thế.
Vì thế tôi khuyên chị, nếu chị muốn duy trì gia đình hiện tại thì tốt nhất đừng nói chuyện gì với chồng chị và cũng đừng liên lạc với người cũ nữa. Nói chung, nếu chị đã nhận ra sai lầm của mình rồi thì cũng không cần thiết phải phơi bày nó với chồng làm gì, chỉ gây ra đau khổ thêm cho chồng và bản thân mình nữa.
Dù người chồng có cao thượng mà tha thứ cho chị thì nó vẫn để lại vết rạn nứt suốt đời. Tốt nhất, chị hãy quên nó đi và tập trung thời gian quan tâm đến chồng và con. Hơn nữa chị cũng không phải lo lắng việc người cũ hay ai nói với chồng bạn về chuyện đó khi chị không còn quan tâm đến anh ta nữa và điều quan trọng, chị phải làm cho chồng vững tin vào tình cảm của chị hiện tại.
Có một điều nữa tôi muốn nhắn nhủ tới những người đàn ông có những tư tưởng cứng nhắc trong việc này. Theo tôi cái quan trọng nhất là tình cảm thực sự của người vợ khi ngoại tình như thế nào. Bởi vì tôi thấy các anh quá quan trọng cái “tính sở hữu” của mình mà không quan tâm đến trái tim của người vợ. Nếu vợ anh có trót sai lầm nhưng khi họ bừng tỉnh đó chỉ là ngộ nhận của sự cả tin và thực sự vẫn còn yêu các anh và gia đình thì sao các anh không thể bỏ qua những sai lầm của vợ.
Tôi mong là mọi người chồng hãy độ lượng một chút để bản thân gia đình mình được hạnh phúc.
Chào thân ái
Thủy Tiên