'Các em nhớ gọi điện chúc tết vợ, con ở nhà'

Chiều tối 6-2 (tức 28 tết), Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã có buổi giám sát hoạt động của các trạm kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Thú y TP.HCM.

“Lỗi tại tôi”

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đang tìm hiểu quy trình kiểm dịch tại Trạm Kiểm dịch động vật An Lạc. Ảnh: TRẦN NGỌC

Cùng đi với Phó Chủ tịch có đại diện của các sở Y tế, Công thương, NN&PTNT, Công an TP.HCM… Gần 18 giờ, khi các thành viên có mặt đầy đủ tại Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức, Phó Chủ tịch nhỏ giọng: “Lẽ ra giờ này anh em được nghỉ ngơi hoặc phụ vợ con dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón tết. Thế nhưng anh em lại tham gia chuyến giám sát cùng tôi. Thực tình mà nói, nếu tôi không bị động về thời gian thì chuyến giám sát được tổ chức cách đây vài ngày để hôm nay anh em được thảnh thơi. Lỗi tại tôi, mong anh em thông cảm”.

Mọi người bất ngờ trước câu nói chân tình của vị Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Quay sang ông Phạm Ngọc Chí, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức, Phó Chủ tịch hỏi han công tác kiểm tra động vật và sản phẩm động vật từ các tỉnh đưa vào TP.HCM. “Thưa anh, hôm nay cuối năm nên heo và thịt heo đưa vào TP ít. Chớ 26 và 27 tết đưa vô nhiều lắm, độ 15 phút có một xe nên chúng em phải thay phiên làm liên tục” – ông Chí trình bày. “Anh biết công việc của các em trong những ngày gần tết vất vả hơn nhiều. Vì bữa cơm ngon, an toàn của bà con TP.HCM trong ba ngày tết, anh mong các em cố gắng” – vị Phó Chủ tịch ân cần dặn dò.

Phó Chủ tịch hỏi thăm chị Châu Thị Kiều, nhân viên Trạm Kiểm dịch động vật An Lạc. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Cái nào có lợi cho bà con thì nên làm ngay”

Gần 19 giờ, vị Phó Chủ tịch UBND TP.HCM có mặt tại Trạm Kiểm dịch động vật An Lạc (huyện Bình Chánh). Một xe chở 70 con heo từ Long An ghé vào trạm để phúc kiểm, Phó Chủ tịch liền đi tới tìm hiểu quy trình kiểm dịch của nhân viên trạm. Thấy một người dùng cây khua dưới sàn xe để heo đứng lên, vị Phó Chủ tịch thắc mắc. Ông Phan Xuân Thảo, Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM, giải thích: “Thưa anh, khua để heo đứng lên nhằm phát hiện heo có bị bơm nước và bị cho uống thuốc an thần không. Nếu heo nằm lì dưới sản là nguy cơ bị bơm nước và cho uống thuốc an thần rất cao, nhân viên của trạm sẽ kiểm tra lại để xử lý”. “Ừ, các em kiểm tra kỹ như vậy là tốt. Đừng để heo bơm nước xuất hiện ở TP.HCM, anh hưởng sức khỏe bà con” – vị Phó Chủ tịch dặn dò.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (thứ tư từ trái sang) tặng quà cho đại diện Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức. Ảnh: TRẦN NGỌC.

Bước vào phòng làm việc của trạm, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM hỏi thăm chị Châu Thị Kiều về công việc và gia đình. Nghe chị Kiều trình bày xong, vị Phó Chủ tịch đồng cảm: “Vừa lo việc cơ quan, vừa chăm sóc chồng con ở nhà, phụ nữ các em cực quá. Năm hết tết đến, anh chúc em và gia đình gặp nhiều may mắn”. Phó Chủ tịch vừa bước ra, chị Kiều xúc động: “Làm ở trạm đã lâu, hôm nay tôi mới được Phó Chủ tịch UBND TP.HCM quan tâm hỏi han. Lời động viên của Phó Chủ tịch thực sự làm tôi ấm lòng”.

Vừa nuốt ngụm trà, Phó Chủ tịch vừa nghe ông Phan Xuân Thảo trình bày công tác quản lý động vật và sản phẩm động vật từ các tỉnh đưa vào TP.HCM tiêu thụ. Ông Thảo cho biết hiện nhiều xe vận chuyển heo và thịt heo đi đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương để né Trạm Kiểm dịch động vật An Lạc. Do vậy, Chi cục Thú y TP.HCM sẽ đề xuất lập trạm kiểm dịch lưu động trên tuyến đường cao tốc này, kể cả cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây để kịp thời ngăn chặn thịt không nguồn gốc đưa vào TP.HCM tiêu thụ. “Em nên làm sớm đề xuất này để UBND TP.HCM xem xét. Cái nào có lợi cho bà con thì nên làm ngay” – giọng vị Phó Chủ tịch mạnh mẽ.

Vị Phó Chủ tịch UBND TP.HCM siết chặt tay và dặn dò ông Huỳnh Phú Sanh, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch động vật An Lạc. Ảnh: TRẦN NGỌC

Nắm tay ông Huỳnh Phú Sanh, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch động vật An Lạc, Phó Chủ tịch hỏi han việc trực giao thừa, trực tết của nhân viên trong trạm. Ông Sanh cho biết đêm giao thừa vẫn phân công nhân viên trực để giám sát các đối tượng “tuồn” heo không kiểm dịch vào TP.HCM tiêu thụ. “Giao thừa mọi người trong gia đình sum họp vui vẻ, ấm cúng nhưng các em vẫn phải làm. Không chỉ anh, tất cả các thành viên trong đoàn đều cảm kích công việc của các em. Anh có điều muốn nói với các em, đêm giao thừa nhớ gọi điện chúc tết vợ, con ở nhà. Cho dù ở xa, nghe tiếng các em thì vợ, con cũng ấm lòng” – vị Phó Chủ tịch chia sẻ, đồng thời siết chặt tay ông Sanh.

Tai nạn giao thông giảm, anh vui lắm

Phó Chủ tịch trao đổi với ông Ngô Văn Tuấn, Phó Đội trưởng Đội CSGT Tân Túc, tình hình tai nạn giao thông trên tuyến đường quản lý. Ảnh: TRẦN NGỌC.

Đội CSGT Tân Túc (Công an TP.HCM) luôn hỗ trợ Trạm Kiểm dịch động vật An Lạc phát hiện và ngăn chặn thịt kém chất lượng đưa vào TP.HCM tiêu thụ. Đội này còn giải quyết các vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A (từ Long An vào TP.HCM). Sau khi nghe ông Ngô Văn Tuấn, Phó Đội trưởng Đội CSGT Tân Túc, báo cáo tình hình tai nạn giao thông trên tuyến đường quản lý giảm hẳn trong những ngày cận tết so với năm trước, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm tươi nét mặt. “Nghe em nói tai nạn giao thông giảm, anh em trong đoàn giám sát vui lắm. Công việc các em vất vả đêm ngày, điều tiết giao thông để bà con đi lại nhanh chóng, an toàn. Hy vọng bà con sẽ có một cái tết bình an” – vị Phó Chủ tịch chia sẻ.

TRẦN NGỌC

Nguồn PLO: http://phapluattp.vn/thoi-su/cac-em-nho-goi-dien-chuc-tet-vo-con-o-nha-611141.html