Một phóng viên bí mật quay đoạn phim này khi đóng giả giám đốc doanh nghiệp đến gặp gỡ một số cựu bộ trưởng cũng như nghị sĩ của hai đảng Công đảng và Bảo thủ để “nhờ” họ vận động hành lang. Trong phim, cựu Bộ trưởng Giao thông, Stephen Byers, tự mô tả mình như một “nguồn tư vấn chính trị”, sẵn sàng vận động hành lang với “giá” 5.000 bảng Anh (khoảng 8.200 USD) một ngày. Tờ Sunday Times đưa tin ngày 21/3, ngoài ông Byers, cựu Bộ trưởng Y tế Patricia Hewitt và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Geoff Hoon cũng tự “vỗ ngực” rằng họ có thể gây ảnh hưởng đến quá trình hoạch định chính sách nếu được trả công xứng đáng.
Ngoài ra, Bộ trưởng Giao thông Lord Adonis và Bộ trưởng Thương mại Lord Mandelson cũng bị tờ báo cáo buộc là có “giúp đỡ” ông Byers trong các cuộc vận động hành lang. Còn bà Baroness Morgan, cố vấn của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair bị tố cáo là người dàn xếp các cuộc gặp gỡ giữa các bộ trưởng này. Tuy nhiên, các quan chức này phủ nhận rằng họ không làm điều gì phạm pháp. Tờ Sunday Times trích dẫn lời ông Byers rằng, ông đã phóng đại tầm ảnh hưởng của mình đối với chính sách và trên thực tế, ông chưa bao giờ vận động hành lang các bộ trưởng khác để tư lợi.
Nhiều quan chức bày tỏ sự phẫn nộ đối với các vị cựu bộ trưởng này. “Tôi cảm thấy thật mất mặt và người dân hẳn cũng thất vọng. Không bộ trưởng nào được phép thương mại hóa công việc chính trị của họ”, tờ Sky News trích lời Ngoại trưởng David Miliband cho biết. Đảng Bảo thủ và Công đảng cho biết sẽ đẩy mạnh quá trình điều tra để phát hiện có bộ trưởng đương nhiệm nào dính líu vào vụ này hay không. Cả hai đảng này cũng cam kết sẽ siết chặt luật pháp để hạn chế sự can thiệp của các cựu bộ trưởng trong quá trình vận động hành lang.