Cá tính của Người đặc biệt

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 28 tháng trước 141 lượt xem

Ca tinh cua Nguoi dac biet

Người đặc biệt vẫn cư xử một cách rất đặc biệt như tính khí vốn có của ông. Tài năng của Mourinho không phải bàn cãi nhưng cái “tôi” lớn của ông đôi khi lại khiến Inter phải bở hơi tai. Mới đây nhất, chiến lược gia người Bồ ra tuyên bố sẽ ra đi bất cứ khi nào ông muốn.

Sau chiến thắng trước Chels ngay tại London, Mourinho đã tiến đến trả lời giới phóng viên hết sức cởi mở. Nhưng, trong sự cởi mở đó, ông cũng không quên đề cập đến bản hợp đồng ký cách đây gần 2 năm như một lời “nhắn nhủ” nhẹ nhàng tới Inter. Dù được hậu đãi với mức lương thuộc hàng cao nhất giới cầm quân, 11 triệu euro/mùa, chỉ đứng sau những gì Bunyodkor đang trả cho Scolari đồng thời đang cùng Inter thẳng tiến trên con đường đi tìm vinh quang song không vì thế mà lòng trung thành Mourinho đã đặt trọn tại Giuseppe Meazza, nhất là khi hợp đồng ký với Nerazzurri hồi Hè 2008 có ghi rõ, Mourinho sẽ được ra đi bất cứ khi nào ông muốn mà không vấp phải bất cứ cản trở nào.

Báo chí Anh dẫn lời Mourinho: “Bây giờ vẫn chưa thể nói trước được điều gì. Tương lai của tôi phụ thuộc vào kết quả từ nay đến lúc mùa giải kết thúc. Hợp đồng giữa tôi và Inter có kèm điều khoản gia hạn thêm 3 năm nhưng cũng kèm theo lựa chọn cho phép tôi ra đi bất cứ khi nào muốn”. Đây hẳn là hàm ý của Mourinho muốn mời chào các CLB nước Anh, cụ thể là M.U với ngai vàng Sir Alex Ferguson sẽ “thoái vị” vào Hè 2012 hoặc gần hơn là Bernabeu cho vị trí của Manuel Pellegrini. Đi cùng với đó, dường như “Special One” cũng hy vọng sẽ nhận được thêm ưu đãi từ ông chủ Moratti.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang