Ca sỹ Hoàng Thiên Long lần đầu tham gia đóng phim

(TGĐA Online) - Ca sỹ Hoàng Thiên Long sẽ tham gia bộ phim “Tình như tia nắng” đóng vai anh chàng nghệ sĩ đẹp trai Nam Quang.

Nam Quang vừa là diễn viên kịch nói, vừa là ca sĩ. Bề ngoài có vẻ hơi giống con gái vì ham thích làm đẹp, thích soi gương, yêu chính bản thân mình, hời hợt. Nhưng bên trong lại rất sâu sắc, tình cảm và thẳng tính. Luôn phản ứng mạnh mẽ trước sự lố lăng, bảo vệ tình yêu đẹp theo nghĩa “chung tình”. Nhưng lại hết sức tôn thờ cái đẹp. Đây là nhân vật có cá tính hai chiều là một thử sức với ca sĩ Hoàng Thiên Long khi lần đầu tiên tham gia đóng phim truyền hình. Bộ phim truyền hình dài 35 tập Tình như tia nắng do Đài PTTH Vĩnh Long phối hợp với hãng M&T Pictures sản xuất dựa trên tiểu thuyết “Tình như tia nắng” của tác giả Hoàng Thu Dung, đặc biệt phim có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ, nổi tiếng như: Nguyên Vũ, Lê Phương, Hoàng Thiên Long, Vân Trang , Huỳnh Anh Tuấn, Trịnh Kim Chi, Quốc Hùng, Thiên Hương, Minh Ngọc… Trong thời gian quay phim này, Long đã có một “tình bạn” rất dễ thương với Lê Phương và Vân Trang. Tâm sự về bộ phim đầu tiên mình tham gia, Hoàng Thiên Long cho biết: “Lần đầu tiên tham gia một bộ phim truyền hình và đuợc vào vai thứ chính quả là một điều rất may mắn nhưng cũng chính vì điều đó khiến cho Long cảm thấy rất áp lực. Vì đây là một vai tâm lý khá phức tạp nhưng sự lo lắng đó đã nhanh chóng biến mất khi vào những ngày quay đầu tiên Long đã đuợc làm việc với một ekip rất chuyên nghiệp và dễ mến của đạo diễn Trương Dũng. Mọi nguời ai cũng hỗ trợ và giúp đỡ Long nhất là “bố” Dũng. Truớc và sau mỗi cảnh quay bố Dũng đều kêu Long lại chỉ bảo và góp ý để Long phát huy hết khả năng năng diễn xuất của mình, điều đó đã giúp cho Long tự tin hơn sau mỗi cảnh quay". Những kỉ niệm vui buồn cùng với đoàn phim suốt hai tháng vừa qua Long sẽ không bao giờ quên. Đó là một kỉ niệm “xương máu” mà giờ nhớ lại Long vẫn còn thấy run vì lần đầu tiên Long để quên đồ quay đã có “rắc co”. Nguyên do là vì sửa kịch bản nên ngay cả tổ phục trang cũng không nhớ, Long đã phải chạy hơn ba mươi cây số về khách sạn để lấy cái áo, vừa lo lắng và hồi hộp vì sợ mọi nguời chờ đợi và sẽ bị la. Toát mồ hôi hột nhưng khi về tới đoàn thì mọi người không ai la mắng và ngược lại còn rất quan tâm vì sợ Long đi đuờng nguy hiểm.. Những ngày quay ở Đà Lạt ngày nào cũng mưa, có những lúc phải đợi cả nửa ngày trời chỉ để quay một phân cảnh. Cực nhọc là thế nhưng ai nấy đều rất vui vẻ và hăng hái khi vào bối cảnh. Trong suốt thời gian đó Long đã có thêm nhiều bạn mới. Họ luôn ủng hô và giúp đỡ Long trong mỗi cảnh quay đặc biệt là diễn viên Lê Phương một cô gái đầy cá tính và rất dễ thương. Có một cảnh đánh nhau trong phim giữa Lê Phương và diễn viên Vân Trang, lúc đó Long là nguời đứng ra cản cuối cùng phải “lãnh thẹo” chảy máu .. Trong phim còn có một cảnh quay Long và bạn diễn Minh Ngọc “hôn” nhau bên bờ hồ Xuân Hương mà Long nghĩ đó sẽ là một cảnh quay rất đẹp và lãng mạn… Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ Long trong bộ phim đầu tay này… Theo kế hoạch sau vai Nam Quang, Long sẽ tiếp tục đóng phim mới cho M&T và một phim teen cho hãng phim Phước Sang – Tiểu Thư Đi Học của đạo diễn Nguyễn Quang Minh. Sau đó, Long sẽ tập trung hết sức mình để cố gắng ra album mới để khỏi phụ lòng mong đợi của những fan, những khán giả yêu mến mình. Tháng 11/2010, nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, Long đã nhận lời tham gia chương trình “Một thời dấu yêu” do báo Giáo Dục thực hiện. Long sẽ gặp lại ca sĩ Quách An An và song ca một ca khúc học trò của nhạc sĩ Quốc An. Trong hơn một năm qua, Hoàng Thiên Long hầu như không sinh hoạt ca nhạc, anh cho biết sau album chung với Ngô Trác Linh và Hoàng Vy thì anh cảm thấy chán, lối mòn, chưa có gì mới nên tạm thời “án binh bất động”. Đối với âm nhạc, Hoàng Thiên Long mong muốn mình mới hơn, lạ hơn và tuy không tham gia trong lĩnh vực ca hát thời gian qua nhưng anh vẫn đang tìm những bài hát hay, ấn tượng với nhiều kỳ vọng cho album mới…. Trong khi những bạn bè ca sĩ đồng trang lứa hoạt động thật tích cực, khẳng định và có người đã vượt qua mình nhưng Hoàng Thiên Long không xem đó là áp lực, anh cho biết: “Long bước chân vào nghệ thuật là do đam mê và cố gắng theo sức của mình, không tự tạo áp lực cạnh tranh, không xem con đường nghệ thuật của người khác là hướng phát triển của mình nên Long cảm thấy “dễ thở” hơn”…

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/newsdetail/vietnam/18462/news.htm