Bắt đầu con đường ca hát với dòng nhạc nhẹ, trữ tình. Phải chăng thành công của “Cây sao giấy” và “Đường chân trời” đã khiến Nhật Thy quyết định chuyển sang thể loại nhạc trẻ?
Có thể nói “Cây sao giấy” và “Đường chân trời” là những ca khúc mà Thy được mọi người biết đến nhiều trong thời gian gần đây. Thật ra, Thy vẫn chỉ tự tin với dòng nhạc pop – ballad nhưng Thy muốn tự làm mới mình bằng những ca khúc có giai điệu đẹp và ca từ lãng mạn hơn, phù hợp với tâm trạng và suy nghĩ của các bạn trẻ nhiều hơn.
Bước ra từ nhạc viện TPHCM, được đào tạo khá chuyên nghiệp và bài bản, Thy thấy mình có ưu thế hay khó khăn gì so với các ca sĩ trẻ không chuyên khác?
Thy học Nhạc viện bắt đầu từ đam mê. Bước vào con đường ca nhạc chuyên nghiệp cũng chỉ là đam mê. Đó chính là lợi thế lớn nhất mà Thy có. Được đào tạo bài bản thực chất rất có lợi cho nghề nghiệp, thế nhưng đó không phải là tất cả. Mọi thứ cần phải có sự kiên trì, nỗ lực, trao dồi thêm kinh nghiệm, và cần thêm may mắn nữa.
Nhật Thy có thể bật mí về album vol.3 của mình được không?
Về âm nhạc, vol 3 là những ca khúc được ê kíp chọn lựa rất kĩ. Thy rất yên tâm khi được cộng tác cùng NS Nguyễn Hồng Thuận, NS Nguyễn Văn Chung... Hình ảnh cũng được đầu tư chau chuốt hơn với những clip quay rất lãng mạn. Đó là một album Thy đánh dấu sự thay đổi phong cách trong âm nhạc của mình. Album đang ở giai đoạn hậu kỳ, và sẽ phát hành trong thời gian sớm nhất! Mong khán giả sẽ đón nhận và ủng hộ cho Thy!
“Cầu vòng đơn sắc” thật sự là một bộ phim thú vị về tuổi học trò. Thy có kỉ niệm thú vị gì muốn chia sẻ khi tham gia bộ phim này không?
Kỉ niệm khi tham gia phim thì có rất nhiều, nhưng nhớ nhất đó là những ngày quay ngoại cảnh ở Đà Lạt. Trong phim, nhóm Thy được đi dã ngoại ở khu thác Datanla, phải đi máng trượt xuống phía dưới thác. Thy vốn rất sợ độ cao, nhưng khi diễn cũng phải tươi cười, rất hứng thú… Khi xuống được đến bên dưới, mặt không còn một chút máu… mà vẫn phải hét toáng rằng “Trời ơi… vui quá hà!” Nhắc đến thì thấy rất vui, nhưng lúc quay thì… sợ thật! (Cười)
Xuất hiện khá nhiều với hình ảnh tà áo dài thướt tha. Thy xem đó là một cách gây chú ý hay Thy có “duyên” gì đặc biệt với chiếc áo dài Việt Nam?
Rất tình cờ, Thy đến studio của anh Thái Nhàn chơi. Điều mà Thy ấn tượng đầu tiên chính là những bộ áo dài thướt tha và đầy nữ tính. Vậy là năn nỉ anh ấy được chụp ảnh trong tà áo dài đậm chất quê hương đó. Không ngờ, lúc xem hình lại thấy mình “duyên” hơn khi mặc áo dài (hihi). Đó cũng xem như là có duyên phải không?
Vậy Thy có cảm thấy mâu thuẫn khi thể hiện nhạc trẻ nhưng lại chung thủy với ta áo dài truyền thống không?
Hoàn toàn không mâu thuẫn. Quan trọng là khi khán giả nhìn hình thì có khen “Thy mặc áo dài đẹp” và nghe nhạc thì có nói “Thy hát bài này hay” hay không mà thôi.
Rất cám ơn ca sĩ Nhật Thy về buổi trò chuyện hôm nay!
Thanh Ngân
Ảnh do nhân vật cung cấp


