Vân Quỳnh sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc: ba là nhạc sĩ Đắc Lân, mẹ là ca sĩ Thảo Vân của đoàn Bông Sen 2, chị là ca sĩ Vân Khanh. Quỳnh học piano từ năm lên sáu. Ba là người thầy, đồng thời là vị khán giả khó tính nhất. Nhờ vậy Vân Quỳnh sớm trở thành một trong những giọng ca trẻ được yêu thích của cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Cuộc đời Vân Quỳnh có lẽ sẽ chỉ là trường đại học, những cuộc vui ngày thường ở miền Nam nước Mỹ, cho đến khi cô đọc thấy những dòng tin về số phận của những sinh linh oan nghiệt trên internet. Số liệu nạn phá thai tăng vọt ở Việt Nam những năm qua khiến Vân Quỳnh sửng sốt. Câu chuyện nghĩa trang đồng nhi ở Pleiku với hơn 12.000 nấm mồ nhỏ bé vô danh càng làm cô xao xuyến. Quỳnh quyết định khăn gói trở về cùng một thông điệp âm nhạc của trái tim.
Gom góp những gì có được, cùng với tiếng hát truyền cảm đã được đào tạo qua môi trường giáo dục chuyên nghiệp của Mỹ, Vân Quỳnh muốn thực hiện một thông điệp bằng hình ảnh và tiếng hát của mình để kêu gọi một thế giới mới, với sự yêu thương và trách nhiệm của tuổi trẻ.
Gõ cửa nhiều công ty và tìm đến nhiều nhạc sĩ, cuối cùng Vân Quỳnh cũng đã tìm được một sự nối kết để phát đi thông điệp ấy. “Mọi thứ đã được bắt đầu và có lẽ sẽ được gửi đi vào đầu năm 2012, như một sứ mạng mà Quỳnh tự mình ràng buộc với nó, cho đến khi nào còn có thể, đó là con đường âm nhạc mà tôi chọn cho đời mình”, Quỳnh nói. Bài hát đầu tiên đã bắt đầu được thực hiện ở studio của công ty Music Faces, với sự giúp đỡ của nhạc sĩ Tuấn Khanh, vốn cũng đang tìm kiếm một giọng ca cho dự án có ý nghĩa tương tự.
Giữa một thế giới mà sự vô cảm ngày càng nhiều, công việc của Quỳnh dường như rất nhỏ nhoi, nhưng đó lại là một quyết tâm rất lớn của cô gái này. “Dù nhỏ, nhưng mình vẫn phải bắt đầu”, Quỳnh nói.