- Với tuổi đời và tuổi nghề như chị, con số album lẽ ra phải lên tới hàng chục. Vì sao bây giờ chị mới có sản phẩm đầu tiên?
- Khoảng hơn chục năm nay, mọi thời gian và tâm sức tôi đã dành hết cho việc chăm sóc con cái, lo lắng cho chồng hoạt động xã hội. Giờ đây khi chuyện gia đình với tôi đã tương đối ổn định, cuộc sống vợ chồng êm ấm, hai con ngoan ngoãn, học giỏi, tôi quyết tâm trở lại với đam mê âm nhạc.
Nhưng đã gần 20 năm trôi qua, thị trường nhạc Việt có những biến chuyển lớn, khiến ngay cả những người hoạt động âm nhạc đương thời cũng không khỏi “choáng”…
Dù không xuất hiện trước công chúng, nhưng tôi dõi theo thị trường âm nhạc hằng ngày, nên sự bỡ ngỡ của những ngày trở lại cũng trôi qua nhanh. Hơn nữa, tôi là người rất biết lắng nghe nên dù có thế nào, tôi tin là mình sẽ vượt qua áp lực.
- Chị bỏ dở đúng vào thời điểm sự nghiệp rộng mở. Giờ nghĩ lại, chị có cảm thấy hối tiếc vì quá đắm đuối với gia đình, và giá như…?
- Đúng là tôi đã mất nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, nhưng bù lại, tôi có được cuộc sống đầm ấm. Hơn nữa với đam mê thì không bao giờ là muộn. Thậm chí ở thời điểm này, tôi có nhiều điều kiện hơn để lo cho những dự án âm nhạc mà tôi ấp ủ.
- Thử nghiệm ở dòng country pop, chị nghĩ sao nếu nó khiến chị bị lạc giữa những thể loại âm nhạc đương thời?
- Mỗi người có phong cách riêng và lối chinh phục khán giả khác nhau. Chính tôi cũng không hát như cũ. Trước kia giọng tôi nghiêng về giọng thổ, âm trầm khàn. Nhưng giờ tôi chọn cách hát trong và thanh hơn, điều đó giúp tôi trẻ trung, gần gũi và dễ tiếp cận hơn với thị hiếu khán giả hiện đại. Từ nay về sau tôi sẽ giữ phong cách này.
- Trong trường hợp album "Cánh đồng tình yêu" không thành công như mong ước, chị có tiếp tục theo đuổi những dự án âm nhạc của mình?
- Bất chấp thành hay bại, tôi vẫn tiếp tục chinh phục đam mê. Thành công hay không còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố, chứ không chỉ riêng có đam mê và quyết tâm. Tôi tin vào nỗ lực của mình, và chờ đợi thêm chút may mắn.