Ca sĩ Hồng Hạnh- “người đàn bà hát tình ca”

Xem tin gốc 

Phunutoday.vn - 4 tháng trước 47 lượt xem

(Phunutoday) - Lâu lắm rồi mới thấy Hồng Hạnh trở lại trên sân khấu Hà Nội. Đêm nhạc “Nguyễn Ánh 9 - nửa thế kỷ âm nhạc”, chị đã khiến khán giả bất ngờ với hình ảnh khi thì rực rỡ, quyến rũ, đam mê; khi thì đằm thắm, ngọt ngào… Trước đây, Hồng Hạnh chính là người ca sĩ đã chuyển lời bài hát “Không” của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 sang tiếng Nhật và trình diễn khắp nước Nhật.



TIN LIÊN QUAN
Đám cưới lịch sử của hoàng tử với “kình ngư” cứu nguy cho cả vương quốc Những con sóng ngoại tình chấn động trong hoàng gia Anh Người thư ký trung thành của Thiếu tướng Dương Hán Thành Trung tiết lộ bí quyết làm người đàn ông Hồ Trung Dũng: Thích làm kẻ cô đơn trong tình yêu

Hồng Hạnh trước những tin đồn lấy đại gia phải nghỉ hát

Thật tiếc là đã lâu không gặp Hồng Hạnh trên sân khấu mà chỉ gặp ở phim ảnh bởi rõ ràng chị phải thuộc về sân khấu, về ca hát. Sau đêm nhạc Nguyễn Ánh 9, chị hạnh phúc nói hình như là nỗi nhớ sân khấu cả mấy năm đã dồn lại chị trong một giây phút đó, bao nhiêu sự thèm khát được trở lại sân khấu cũng đã dồn lên chị, chị đã diễn với tất cả những say sưa của mình.

Trong một phút giây chị ôm đàn ghi ta và hát cùng các tay ghi ta khác, ký ức của khán giả đã dội về hình ảnh của Hồng Hạnh năm nào thật quyến rũ với cây đàn ghi ta. Ngày xưa, người ta ví von giọng hát Hồng Hạnh dịu dàng như những cánh hoa anh đào và thật lãng mạn, đam mê với cây đàn ghi ta.

Nhiều ca khúc từng gắn với tên tuổi chị như: “Hoa vàng mấy độ”, “Không”, “Tình ca cho em”,… Ấn tượng hơn là chị rất hay hát các ca khúc Nhật Bản, nét độc đáo ít thấy trong làng nhạc Việt.

Hồng Hạnh sinh ra trong gia đình nghệ thuật, cha mẹ chị là nghệ sĩ Nguyễn Hữu Thiết và Ngọc Cẩm - hai giọng ca một thời rất được yêu mến. Mặc dù sống trong không khí nghệ thuật nhưng gia đình không có ai theo nghệ thuật mà chỉ duy nhất có Hồng Hạnh.

Chị là niềm mong chờ có người tiếp bước niềm đam mê nghệ thuật trong gia đình của cha mẹ. Và Hồng Hạnh đã làm cha mẹ chị hài lòng khi chị trở thành một giọng ca đặc biệt trong làng nhạc. Tên gọi “Người đàn bà hát tình ca” dành cho chị thật sự phù hợp bởi chị được đánh giá là một ca sĩ hát với cái chất phụ nữ rất sâu đậm từ ánh mắt, đôi môi đến giọng hát đầy nữ tính, gợi cảm.

Hôm nay đứng trên sân khấu, Hồng Hạnh vẫn giữ được đủ đầy vẻ nữ tính đó, thậm chí mặn mà hơn rất nhiều bởi chị ở cái tuổi đang chín của người phụ nữ: có sự rực lửa đầy mê đắm và có nét đằm đượm, ngọt ngào. Đã từng một thời, Hồng Hạnh là cái tên nóng bỏng trên các sân khấu ca nhạc, các phòng trà lớn…

Những năm 1990, là thời kỳ rực rỡ trong sự nghiệp, ra đường ai cũng biết Hồng Hạnh, nhưng hôm nay người trẻ lại không biết nhiều đến Hồng Hạnh. Có chăng, chỉ biết chị qua một số bộ phim gần đây mà chị tham gia “Công ty thời trang”, “Có lẽ nào ta yêu nhau”…

Hồng Hạnh hình như “mất tích” trên sân khấu ca nhạc khá lâu, thời gian đủ để người ta có thể hoài nghi rằng chị bỏ cuộc. Từng có những lời đồn rằng vì Hồng Hạnh lấy chồng Nhật giàu có rồi thì không đi hát nữa, cũng có lời đồn là chị bị chồng bắt ở nhà chăm sóc gia đình như mẫu hình những người dâu Nhật…

Nhưng Hồng Hạnh nói, những lời đồn ấy rằng chẳng có điều gì đúng hết, nhìn chị trên sân khấu hôm nay thì đủ hiểu những đam mê bỏng cháy trong chị như thế nào. Chị giữ gìn vóc dáng của mình đến giờ vẫn đẹp, mảnh mai và nóng bỏng là chỉ chờ ngày quay trở lại sân khấu chứ chẳng có mục đích gì khác.

Như thế có nghĩa là chị không thể xa rời ánh đèn sân khấu được. Chị tâm sự, người nghệ sĩ khi đã đứng dưới ánh đèn sân khấu rồi thì sẽ không bao giờ quên, luôn nhớ và luôn ám ảnh với nó. Chị cũng vậy, dù ít đi hát nhưng chị không bao giờ nguôi ngoai nỗi nhớ sân khấu. Thời kỳ đi đóng phim là thời kỳ mà chị rất buồn. Có những đêm chị nhớ sân khấu đến ứa nước mắt.

Hồng Hạnh có một tâm sự cũng giống với người nghệ sĩ già Nguyễn Ánh 9 khi xa rời sân khấu. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 từng tuyên bố giã từ sân khấu vì khi đó ông thấy nhạc trẻ nổi lên, người ta chơi nhạc điện tử, hát nhép, hát đĩa, chẳng còn chỗ cho cây đàn piano của ông.

Ông đã buồn, trầm tư và đau khổ khi không nhìn thấy chỗ đứng cho người nghệ sĩ như mình trong cái chốn showbiz ồn ào, náo nhiệt mới mẻ này nên quyết định rút lui. Hồng Hạnh cũng thuộc vào trường hợp như thế, bỗng chốc làng nhạc náo động với những gương mặt mới, bỗng chốc mọi thứ thay đổi, chị chợt cảm thấy mình hơi lạc lõng và dần tạm lắng xuống.

Sự lắng xuống ấy không phải để ra đi mà đó là sự lắng xuống để chờ đợi cơ hội. Lúc này, khi nghệ thuật đang dần đi vào chiều sâu, gạn những cái “đục” và khơi “trong”, Hồng Hạnh thấy mình có nhiều cơ hội trở lại và chị đang cố gắng bắt nhịp với thời kỳ mới.

Vẻ đẹp gợi cảm và đằm thắm của Hồng Hạnh đã gây hiệu ứng tốt, sang năm tới, chị dự định sẽ làm cuộc “tấn công” để trở lại, trước là việc ra mắt một album. Chồng chị, anh Koji Kondo đã khuyên chị rất nhiều rằng chị phải tiếp xúc với nhiều người, làm quen với nhiều người để tìm cho mình những cơ hội đi hát lại.

Anh rất hiểu đam mê nghệ thuật trong trái tim và con người của vợ. Đó cũng chính là một trong những lý do mà Hồng Hạnh luôn cảm thấy bình yên trong cuộc sống riêng tư.

Hồng Hạnh đã “đánh gục” trái tim chồng bởi biết chăm lo gia đình

Mối tình Việt - Nhật của ca sĩ Hồng Hạnh đã từng được nói đến liên tục trên báo chí một thời gian. Không chỉ lấy một doanh nhân Nhật sang Việt Nam làm ăn mà Hồng Hạnh còn hát tiếng Nhật, thường xuyên lưu diễn ở Nhật.

Chị cũng đã có công soạn lời bài hát “Không” của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 sang lời Nhật, chính việc này đã khiến nhiều người nghĩ là nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 soạn lời bài “Không” từ nhạc Nhật. Đó là sự thành công đặc biệt cho cả người hát và người sáng tác.

Cách đây 20 năm, chàng trai người Nhật - Koji đã bị giọng hát ngọt dịu, êm ái của Hồng Hạnh làm đắm say khi xem chị hát ca khúc “Tình vỗ cánh ngàn” (nhạc Nhật - lời Việt), ngay sau đó, anh đã mời Hồng Hạnh hát khai trương cho nhà hàng mới mở của mình.

Hồng Hạnh khi đó chưa có cảm xúc gì đặc biệt với chàng trai Nhật Bản này, chỉ hát xong rồi về. Hôm sau, anh Koji mang tiền cát xê đến tận nhà cho chị, Hồng Hạnh không ở nhà, anh nán lại trò chuyện với… cha mẹ chị. Những lần sau cũng thế, anh đều đặn đến chơi dù Hồng Hạnh không có nhà nhưng anh vẫn ở lại trò chuyện với gia đình.

Dần dà, cách “cưa” từ phụ huynh của Koji đã làm “đổ” cả nhà bởi sự chân thành, phong cách lịch lãm và trí thức. Anh còn rất tôn trọng và yêu mến nghề ca sĩ của Hồng Hạnh, nơi nào có chị hát là anh tới xem và tặng hoa. Rất tự nhiên, trái tim Hồng Hạnh đã rung động lúc nào không hay.

Hồng Hạnh nói, Koji biết đến chị, yêu mến chị từ hình ảnh cô ca sĩ trên sân khấu, nhưng điều khiến anh thực sự yêu thương và để ý đến chị là bởi khi đến nhà thấy chị có những mối lo toan rất phụ nữ từ việc lo cho em út đến chuyện gia đình.

Có lẽ, chính điều đó mới giữ Koji ở lại và tiếp tục tìm hiểu chị kiên trì đến vậy chứ nếu thấy chị hay đi chơi rồi tiêu tiền hoang phí chắc anh cũng không dám tiếp tục tìm hiểu. Đám cưới đến với họ sau 1 năm tìm hiểu. Đến nay, hạnh phúc đó đã kéo dài 20 năm, tình cảm gia đình thì ai cũng có lúc này, lúc kia nhưng đến giờ sau 20 năm, Hồng Hạnh vẫn thấy hài lòng.

Hồng Hạnh tiết lộ một bí quyết để chị luôn quyến rũ, xinh đẹp và giữ gìn được vóc dáng chính là vì chị không phải lăn tăn, chật vật, cũng không tham lam mong cầu hơn cái này, hơn cái kia mà luôn thấy thoải mái với những gì mình có.

“Gia đình tôi có hai vợ chồng với đứa con và một niềm đam mê ca hát, may mắn của tôi là con cái rất ngoan, chịu học hỏi, với người mẹ thì không gì bằng điều đó cả. Ông xã tôi là người chịu khó làm ăn, anh bận rộn nhưng yêu gia đình nên tôi cũng chẳng phải đi canh me hay ghen tuông gì hết.

Gia đình cho tôi một niềm vui và một điểm tựa để tôi có thể sống hạnh phúc” – Chị hạnh phúc chia sẻ. Cả ông xã và Hồng Hạnh đều tôn trọng nghề nghiệp cũng như đam mê công việc của nhau.

Khi nói với Hồng Hạnh rằng chị trẻ, đẹp như thế, quyến rũ như thế mà ông xã còn hơn chị tới 20 tuổi thì người lẽ ra phải đi canh me là anh ấy mới đúng chứ đâu phải chị; thì chị cười, chắc ông xã cũng sợ khi thấy vợ trẻ nhưng sống với nhau đã 20 năm rồi, anh hiểu rất rõ tính cách của chị, chị hay giỡn, hay nói tếu nhưng không có tính đa tình.

Hồng Hạnh thú thực là cũng có những lúc hơi xao xuyến, vì chị đi ra ngoài gặp rất nhiều người đàn ông ga lăng, theo đuổi chị, có cả những người trẻ hơn chị nữa… nhưng chị luôn hiểu một điều là không có gì bằng với cái mà mình đang có cả. Có gì hạnh phúc hơn là cả gia đình luôn toàn tâm toàn ý lo lắng cho nhau, anh thấy chị vui là anh vui, anh chẳng mấy khi phàn nàn chị điều gì.

Tất nhiên, Hồng Hạnh cũng hơi buồn một chút khi anh thuộc tuýp đàn ông mê công việc, không chăm sóc chị từng ly từng tý được, đôi khi chị đi chơi với bạn một mình mà người ta cứ tưởng gia đình chị có vấn đề trục trặc.

Hồng Hạnh chia sẻ, vợ chồng chị không chỉ là tình nghĩa vợ chồng mà còn coi nhau như người bạn nên cũng sống rất thoáng với nhau, mỗi người đều có thể tự chăm sóc được chính mình mà không lệ thuộc vào ai. Anh thì tin tưởng chị vì chị là người phụ nữ biết quán xuyến và hết lòng vì gia đình.

Những lúc không được đưa đón, không được đi chung với chồng, chị lại nghĩ “thoáng”, thôi thì anh còn bận làm ăn, trong thời buổi làm ăn khó khăn anh lo lắng làm ăn vì gia đình như vậy để chị được đi hát thì đã là một niềm vui rồi.

Người đàn bà đẹp có vẻ đẹp mà thời gian dường như không thể chạm vào ấy đang trở lại, khán giả cũng chờ đợi chị xuất hiện trên sân khấu. Trong năm tới, biết đâu showbiz Việt lại xôn xao bởi một nhan sắc quyến rũ ôm đàn hát tình ca…

Mộc Miết

Từ khóa liên quan

Tên người
Danh từ
Động từ
Địa danh thế giới
Cụm từ
Danh từ riêng
Từ chuyên môn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang