Ca sĩ Đoan Trang khó lấy chồng vì cha

(Người nổi tiếng) - Người ta thường nói: "Đằng sau thành công của đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ", và không ít người thắc mắc rằng: vậy phía sau thành công của một người phụ nữ là gì? Riêng với nữ ca sĩ Đoan Trang, cô sẽ có một câu trả lời thật dễ dàng: Phía sau thành công của cô là cha và mẹ.

( Người nổi tiếng ) - Người ta thường nói: "Đằng sau thành công của đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ", và không ít người thắc mắc rằng: vậy phía sau thành công của một người phụ nữ là gì? Riêng với nữ ca sĩ Đoan Trang, cô sẽ có một câu trả lời thật dễ dàng: Phía sau thành công của cô là cha và mẹ.

Cô ca sĩ sinh ra chỉ để đi thi!

Những thành công của Đoan Trang có thể bắt gặp ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc sống và đặc biệt, đa phần chúng đều đến từ những cuộc thi.

Từ những thành công nho nhỏ trong cuộc thi cấp trường, lớn hơn một chút như việc đoạt huy chương vàng "Tiếng hát học sinh - sinh viên" thành phố Hồ Chí Minh, gây tiếng vang như đoạt giải thưởng danh giá Làn Sóng Xanh và đình đám nhất với việc giành ngôi quán quân cuộc thi "Cặp đôi hoàn hảo", có thể nói cô nàng Chocolate sinh ra là để... đi thi và đoạt giải.

Những thành công của Đoan Trang có thể bắt gặp ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc sống và đặc biệt, đa phần chúng đều đến từ những cuộc thi.

Nhưng có lẽ tất cả thành công đó sẽ không đến một cách dễ dàng với Đoan Trang như thế, nếu như cô không nhận được những bài học từ cha mẹ ngay từ tấm bé.

Một trong những sở thích lớn nhất của cô nàng thuở nhỏ ngoài ca hát còn là kể chuyện theo phim. Trong tất cả các cuộc thi cấp trường về kể chuyện, cô bé Đoan Trang khi ấy mới tròn 10 tuổi đã hăng hái tham gia và ... ngậm ngùi nhìn cô bạn cùng lớp trở thành người chiến thắng.

Chia sẻ những "ấm ức" con trẻ với mẹ, tưởng chừng sẽ được bênh vực và khen ngợi nhưng những gì cô nhận lại chỉ là lời khuyên bảo nhẹ nhàng: "Trong cuộc thi này, bạn giỏi hơn con nên bạn là người chiến thắng.

Muốn đoạt giải nhất, con phải cố gắng để chứng minh mình tài năng hơn bạn, chứ không phải là ấm ức vì thua cuộc". Phải tới vài cuộc thi sau, nỗ lực của cô bé Đoan Trang khi ấy mới được đền đáp bằng một giải nhất đầy quý giá và đồng thời, bài học thứ 2 cũng được mẹ dạy cô ngay trong giây phút giây ngất ngây vì chiến thắng:

"Con không được khoe khoang, không được làm gì để bạn buồn vì lần này bạn không đoạt giải". Chính vì vậy, việc đầu tiên Đoan Trang làm sau khi trở thành người chiến thắng là reo lên khe khẽ cùng mẹ và tiến ra an ủi cô bạn cùng lớp đang nức nở vì thua cuộc.

Tốt nghiệp một lúc hai ngôi trường danh giá và nổi tiếng nhờ việc đi hát ngay từ khi vẫn còn là cô sinh viên trẻ, nỗ lực và ý chí của Đoan Trang quả thật khiến người ta phải ngước nhìn.

Hai bài học đầu đời đó đã trở thành hành trang quý giá đi theo cô suốt cuộc đời và có thể nói, nó chính là chìa khóa để Đoan Trang "giải mã" tất cả các cuộc thi cũng như thử thách cô từng gặp.

Nếu nhìn vào những mốc son trong cuộc đời của Đoan Trang, người ta không khỏi có một cảm giác mọi thứ đến với cô quá dễ dàng và đơn giản.

Không chỉ sở hữu một gia tài âm nhạc đồ sộ với nhiều bài hát gắn liền với tên tuổi của mình, những giải thưởng tất cả mọi ca sĩ đều ao ước, hành trang vào đời của Đoan Trang còn khiến người ta bất ngờ với tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh và một tấm bằng nữa tới từ Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học HUFLIT.

Tốt nghiệp một lúc hai ngôi trường danh giá và nổi tiếng nhờ việc đi hát ngay từ khi vẫn còn là cô sinh viên trẻ, nỗ lực và ý chí của Đoan Trang quả thật khiến người ta phải ngước nhìn. Tuy nhiên, khi nói về tất cả những thành công đó, cô ca sĩ Chocolate chỉ nhẹ nhàng:

"Tất cả những gì tôi làm được đều xuất phát từ sự giáo dục của mẹ cha". Quả thật, nếu không có sự tin tưởng và tôn trọng tuyệt đối dành cho những mơ ước của con, không một bậc cha mẹ nào muốn để con cái mình theo đuổi quá nhiều những dự định lớn lao.

Với Đoan Trang, cô có được sự ủng hộ hết mình từ cha mẹ ngay từ khi còn nhỏ để thực hiện tất cả những mơ ước của mình: học thanh nhạc để nuôi giấc mơ ca sĩ, học ngoại ngữ để theo đuổi nghề phiên dịch và tri thức để trở thành một giáo viên. Từ những hành trang ban đầu ấy, con đường biến giấc mơ thành hiện thực của Đoan Trang đã được rút ngắn và bằng phẳng hơn bao giờ hết...

Cô ca sĩ không bao giờ lớn

Đoan Trang chia sẻ: "Tất cả những gì tôi làm được đều xuất phát từ sự giáo dục của mẹ cha".

Trải qua biết bao thăng trầm sóng gió của nghề nghiệp và cuộc sống nhưng vẻ bề ngoài của Đoan Trang vẫn khiến người đối diện không sao đoán nổi tuổi thật của cô. Ở độ tuổi 34, cô ca sĩ "Tóc hát" vẫn giữ nguyên sự trẻ trung và tươi tắn, trong cả cách nói chuyện và những đường nét trên gương mặt. Khi hỏi về bí quyết của sự trẻ trung đến lạ lùng ấy, Đoan Trang chỉ cười hạnh phúc:

"Có lẽ tại từ nhỏ tới lớn, cha mẹ chưa khi nào hết nghĩ tôi vẫn là đứa trẻ. Bởi vậy nên vẫn cứ ... chẳng chịu già". Tới tận giờ này, người chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho Đoan Trang và các em trai vẫn luôn là người mẹ của cô.

Mỗi tuần một vài ngày, bà lại từ Long Khánh - nơi ông bà đang sống - lặn lội về tận Sài Gòn để tận tay lo lắng từng chút một cho "đám trẻ". Mỗi khi đi xa lưu diễn, việc đầu tiên Đoan Trang phải làm khi xuống xe là nhắn tin, gọi điện về nhà thông báo đã tới nơi để cha mẹ yên tâm.

Thậm chí có lần đi diễn tại Mỹ, vừa bước xuống máy bay, Đoan Trang đã phải mượn ngay điện thoại của người đón cô tại phi trường để "thực thi nhiệm vụ", bất chấp việc anh này trợn tròn mắt ngạc nhiên: "Phải em hơn 30 tuổi rồi không đó?".

Nhưng chính điều đó đã trở thành một phần thói quen trong cuộc sống của không những Đoan Trang mà còn của tất cả anh chị em cô. Dù ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ công việc gì, một sợi dây tình cảm vẫn luôn gắn chặt mỗi thành viên của gia đình lại với nhau qua những lời hỏi han, những tin nhắn dù chỉ ngắn gọn một vài từ...

Đối với Đoan Trang, để có được một gia đình ấm áp như những gì cha mẹ từng có - đó mới là lý tưởng sống của cuộc đời cô.

Năm nay, cha của cô đã bước sang tuổi 70, nhưng mỗi khi ở bên cạnh cha, cô vẫn luôn cảm thấy mình nhỏ bé như khi còn là đứa trẻ. Người đàn ông trụ cột của gia đình Đoan Trang không khi nào to tiếng, rất kiệm lời nhưng những điều ông làm còn có giá trị hơn cả ngàn câu nói.

Có một thời gian dài, công việc vất vả, bận bịu của người kỹ sư cơ khí khiến ông không thể rời điếu thuốc trên môi, nhưng ngay khi cô con gái lớn - chị của Đoan Trang - nhận giấy báo trúng tuyển đại học, ông lặng lẽ quyết định bỏ thuốc.

Số tiền tiết kiệm được không nhiều, nhưng nó cũng giúp trang trải phần nào những chi phí cho con bước chân vào môi trường mới. Đã 24 năm trôi qua kể từ ngày đó, chưa bao giờ cô ca sĩ thấy cha mình cầm trên tay điếu thuốc.

Lúc còn nhỏ, cô chưa hiểu lắm về hành động nhỏ ấy của cha, nhưng khi lớn lên, cô hiểu rằng những điều ông đã làm không hề dễ dàng một chút nào. Chỉ có tình yêu thương hết mực của người cha mới có thể giúp ông dễ dàng từ bỏ thú vui có từ thời trai trẻ - việc mà chẳng mấy người làm được thành công chỉ với một lần.

Một trong những điều khiến cô tự hào hết mực về cha mẹ mình chính là sự hào hiệp và tấm lòng nhân ái. Xưởng cơ khí của cha cũng chính là nơi dạy nghề miễn phí cho rất nhiều thanh niên xa gần và tuổi thơ của Đoan Trang gần như gắn liền với cuộc sống tập thể đầy huyên náo.

Không chỉ những thanh niên địa phương, cả những người bà con xa gần của Đoan Trang cũng tới ở trọ, học nghề ngay tại chính nhà cô. Những bữa cơm do mẹ cô tự tay nấu được dọn ra ăn chung với tất cả mọi người, không kể thân quen hay xa lạ.

Thậm chí đôi khi, những người họ hàng xa còn được mẹ cô ưu ái hơn chính con gái ruột. Ấm ức tới phát khóc với suy nghĩ mẹ "thiên vị" người ngoài, nhưng thứ cô nhận lại chỉ là một bài học nghiêm khắc từ phía mẹ:

"Con còn có gia đình bên cạnh lo lắng, còn những anh chị đó chỉ có một mình. Con phải biết quan tâm và cảm thông với mọi người, chứ không phải chỉ nghĩ cho bản thân mình". Bài học đó theo như chính cô thừa nhận - đã khiến cô trưởng thành và nhìn cuộc đời bằng một đôi mắt chín chắn hơn.

Sau này, khi đối mặt với đầy rẫy những thị phi, phức tạp trong nghề, chính bài học về sự cảm thông, chia sẻ cũng đã giúp cô có một cách ứng xử điềm tĩnh và hiếm khi đặt nặng sự ăn thua. Đôi khi cho đi chính là nhận lại - điều đơn giản ấy ai cũng biết, nhưng để làm được nó lại là một điều không hề đơn giản...

Khó lấy chồng vì cha

Bước sang độ tuổi 34, những thành công Đoan Trang có được trong sự nghiệp đủ để cha mẹ cô cảm thấy tự hào và hạnh phúc. Tuy nhiên, kèm với niềm tự hào ấy còn có cả sự lo lắng và mong đợi cô con gái rượu tìm được bến đỗ của cuộc đời mình.

Có điều, dù có không ít những "vệ tinh" theo đuổi, cô nàng Chocolate vẫn chưa thể tìm cho mình một người đàn ông lý tưởng. Cũng không hẳn "kén cá chọn canh", mẫu người lý tưởng của Đoan Trang chỉ cần mang nhiều nét tính cách giống với cha - người đàn ông có ảnh hưởng lớn nhất tới cuộc đời cô - vậy đã là quá đủ.

Cô nàng ca sĩ "Tóc hát" đôi lúc tự trào: "Khó lấy chồng một phần là do duyên phận chưa tới, một phần nữa là do quen ai cũng đem so sánh người đó với cha. Có khi tại cha tuyệt vời quá nên con gái mới... khó lấy chồng, bởi kiếm người đàn ông giống cha chẳng dễ chút nào".

Nhưng có lẽ những mối lo lắng của cha mẹ cô sẽ nhanh chóng qua đi, khi đôi mắt cô nàng Chocolate ngập tràn sự hạnh phúc khi nhắc về "người đàn ông bí mật". Giữ kín rất nhiều thông tin về "người ấy", có điều Đoan Trang không ngại ngần tiết lộ:

Ở anh, cô nhận thấy rất nhiều nét tính cách của cha. Và đó cũng chính là điều làm cô hạnh phúc và tin tưởng với lựa chọn của mình.

Đối với Đoan Trang, để có được một gia đình ấm áp như những gì cha mẹ từng có - đó mới là lý tưởng sống của cuộc đời cô. Và cô sẽ sẵn sàng cho một cuộc sống bình yên như vậy, dù có phải đánh đổi tất cả những ánh hào quang mình đang có...

Nguồn ĐS&PL: http://phunutoday.vn/blog-nguoi-noi-tieng/nguoi-noi-tieng/201204/Ca-si-doan-Trang-kho-lay-chong-vi-cha-2150890/