Theo trình bày của bà Còn, nhà bà có một khu đất trồng mía tại ấp Bình Du B (cùng xã An Thạnh Nhì) rộng khoảng 4 công tầm lớn (khoảng 5.200m2). Mía của gia đình đã đến kỳ thu hoạch, dự kiến ngày mùng 9 Tết sẽ đốn để bán cho nhà máy đường.
Khoảng 13h ngày 26/1 (nhằm ngày mùng 4 Tết), gia đình bà được một số người dân ở địa phương điện thoại cho biết rẫy mía của bà đang bị cháy. Khi hay tin, gia đình bà chạy ra thì rẫy mía đã cháy hết khoảng 3.000-3.500m2. Do lá mía khô nhiều, lại gặp ngày nắng tốt nên không thể dập hết được.
Diện tích mía bị đốt cháy, theo người dân địa phương, nếu thu hoạch sẽ cho năng suất từ 12-13 tấn/công, tính theo giá hiện tại mỗi tấn mía là 1,16 triệu đồng, thì số tiền bị thiệt hại cũng ngót nghét trên dưới 50 triệu đồng. Số mía bị đốt cháy chắc chắn sẽ khó bán được vì chất lượng đã bị giảm nhiều, còn nếu có người chịu mua thì cũng chỉ bán được khoảng 50% giá so với mía tốt.

|
| Rẫy mía bị đốt cháy |
Bà Còn ngậm ngùi: “Nhà nông chúng tôi chỉ trồng mía và trông vào thu hoạch mía để có tiền trang trải cuộc sống, vậy mà bây giờ mía bị đốt cháy như vậy, thiệt hại rất nhiều, cuộc sống sẽ khó khăn hơn”.
Một số người dân địa phương phán đoán, vụ cháy rẫy mía xảy ra có khả năng do sự mâu thuẫn cá nhân.
Ông Nguyễn Thanh Sang, Phó trưởng công an xã An Thạnh Nhì cho biết: “Gia đình bà Còn đã trình báo về vụ cháy rẫy mía, công an xã đã báo về công an huyện và đang chờ làm rõ nguyên nhân vụ cháy”.
Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng công an huyện Cù Lao Dung nói thêm: “Ở đây chủ yếu bà con sống bằng nghề trồng mía. Rẫy mía của bà con lại rất nhiều lá mía khô ở trên thân, lại vào mùa khô nên rất dễ bị cháy nếu có người nào đó sơ suất vứt tàn thuốc hoặc đốt rẫy của mình không chú ý cũng dễ cháy sang rẫy người khác. Tuy nhiên, với vụ cháy rẫy mía bà Còn, chúng tôi đã nhận được tin báo của công an xã và chiều nay (27/1) cho điều tra viên xuống hiện trường làm rõ nguyên nhân”.
PV