QĐND - Chiều 30 Tết, đơn vị gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị đón Giao thừa. Không khí Tết đến gần, nhộn nhịp, làm cho chúng tôi càng hồi hộp, chờ đợi thời khắc thiêng liêng bước sang năm mới. Riêng tôi cứ băn khoăn, không biết đêm nay mình gác ca nào. Gần tối, Trung đội trưởng Nam tập trung phân đội quán triệt nhiệm vụ canh gác trong đêm, tôi và chiến sĩ Tùng được phân công gác vào ca giữa năm cũ và năm mới.
Tôi bàn với Tùng tổ chức "Đón Giao thừa" ngay tại vọng gác. “Tớ sẽ chuẩn bị mồi, còn cậu chuẩn bị ít "cay cay", nhớ đến nhận gác sớm hơn để còn tìm vị trí triển khai "đội hình"… ""Tôi thống nhất kế hoạch với Tùng.
Đúng hẹn, Tùng mang ra một chai rượu nhỏ, còn tôi cũng chuẩn bị được mấy gói bò khô. Cả hai vừa nâng ly rượu lên thì có ánh đèn pin rọi tới chỗ chúng tôi ngồi. Tôi và Tùng chỉ kịp ném vội chai rượu thì chính trị viên đại đội cùng Trung đội trưởng Nam đi tới kiểm tra, chúc Tết. Trước sự lúng túng, vụng về của chúng tôi, các anh chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở phải chấp hành nghiêm quy định gác, kèm theo là lời chúc năm mới mạnh khỏe, tiến bộ. Ngượng ngùng về việc làm của mình, chúng tôi lí nhí nói lời cảm ơn. Những ngày Tết sau đó, tôi và Tùng cứ phấp phỏng lo, không biết chỉ huy đơn vị sẽ xử lý "vụ đó" thế nào.
Sau Tết, Trung đội trưởng Nam gọi chúng tôi lên tâm sự: “Nhiều cái Tết trong chiến tranh, chúng ta thắng địch cũng vì địch mất cảnh giác, chủ quan. Nếu hôm ấy, đối tượng xấu đột nhập vào đơn vị, thì hậu quả sẽ ra sao…?”.
Cảm động trước tình cảm của chỉ huy đơn vị dành cho và thấm thía những lời tâm sự sâu sắc của trung đội trưởng, tôi và Tùng nghiêm khắc rút kinh nghiệm và hứa chấp hành nghiêm quy định của đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ để "lập công chuộc lỗi".
Hà Thiện Hùng