Chủ thầu lao đao, người dân khổ sở
Khác hẳn với không khí trong lành thường thấy, mấy ngày nay, bước vào đường Trần Quốc Tuấn (phường Đống Đa) xộc ngay vào mũi người dân là thứ mùi tanh, hôi thối. Thứ mùi khó chịu này bốc ra từ đầm Vậy - nơi hàng tấn cá chết đang nổi trắng đầm.
Hầu như toàn bộ người dân sống quanh đây khi ra đường đều phải dùng khẩu trang, bịt mặt. Theo quan sát của chúng tôi, từ trong đầm lên đến vệ đường, bờ ruộng, hàng nghìn con cá nằm phơi xác. Không những vậy, xác cá lớn, cá nhỏ mặc dù đã được vớt lên bờ nhưng không có người thu gom, ruồi nhặng bâu bám khắp nơi. Không khí trong khu dân cư gần đầm Vậy đặc quánh mùi hôi thối.
Đứng nói chuyện với chúng tôi trong khi vẫn phải đeo chiếc khẩu trang dày cộp, được kẹp cả quế bên trong, chị Lê Thanh Loan - một người nội trợ sống ở phường Đống Đa ngao ngán: Mấy hôm nay nhà tôi ai cũng thấy đau đầu, chóng mặt. Đứa cháu nhỏ hơn một tuổi phải mang sang gửi bên nhà ngoại gần tuần nay rồi… Ngồi vào mâm cơm canh ngon lành mà ngửi thấy cái mùi này cũng chẳng muốn ăn…
Những dịch vụ ăn nghỉ ở khu vực phường Đống Đa và xung quanh đầm Vậy chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi tình trạng ô nhiễm này. Khách sạn HG nằm ngay sát hồ chịu hậu quả khá nặng nề, mặc dù toàn bộ khách sạn đã phun thuốc khử mùi, khử trùng, bịt lỗ thông gió… thế nhưng vẫn bị mùi hôi thối, ruồi nhặng xâm lấn; khoảng 1 tuần nay, lượng khách giảm đi nhiều.
Chúng tôi tìm tới gia đình bà Nguyễn Thị Hòa (phường Đống Đa) - Chủ thầu cá đầm Vậy, bà buồn rầu cho biết: Gia đình vẫn đang tập trung nhân công để vớt xác cá chết trên hồ nhưng, cứ vớt xong đợt này đợt khác lại nổi lên. Nếu cứ tình trạng này kéo dài có lẽ cá trong hồ sẽ chết hết.
Cần nhanh chóng khắc phục hậu quả
Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu được, đầm Vậy rộng gần 7ha, từ năm 2001 bà Nguyễn Thị Hòa và 2 hộ nữa chung thầu đến cuối 2006, thành phố Vĩnh Yên có công văn thu hồi làm khu sinh thái. Tuy nhiên, cuối năm 2008 UBND phường Đống Đa lại tiếp tục cho bà Hòa thuê và mỗi năm bà phải đóng cho phường 13,5 tấn cá.
Theo kinh nghiệm của bà Hòa và nhiều người dân ở phường Đống Đa thì tình trạng cá chết hàng loạt này là do ảnh hưởng của các cơn mưa lớn trong những ngày 23, 24 và 26 tháng 6. Những cơn mưa rào này khiến các chất cặn, bẩn lâu ngày trong các cống, rãnh thoát nước ở các phường lân cận tràn vào đầm.
Để khắc phục, gia đình bà Hòa đã phải mua hàng trăm bao vôi bột để rắc xuống hồ, nhưng vẫn không mang lại hiệu quả. Ngoài biện pháp này, gia đình bà Hòa cũng như các hộ dân chỉ còn biết chờ đợi chính quyền địa phương có phương án cụ thể để xử lý.
Tình trạng ô nhiễm môi trường ở đầm Vậy đã và đang làm ảnh hưởng môi trường sống, sinh hoạt của nhiều hộ dân. Rất mong chính quyền sở tại và chủ đầm sớm có biện pháp khắc phục.