Lễ ra mắt được mô tả là kì vĩ và hoành tráng nhất từ trước tới nay đã khiến tất cả phải choáng ngợp. Năm 1984, 70 nghìn CĐV đã đến Napoli để xem màn ra mắt của Diego Maradona, tuần trước 50 nghìn người đã đổ xô về Bernabeu để chứng kiến Kaka “chào hàng” nhưng sự hiện diện của Ronaldo đã nhanh chóng phủ ánh hào quang lên tất cả.
Và khi mọi việc đang diễn ra, một sự cố đã khiến buổi lễ phải gián đoạn. Một số CĐV có lẽ vì chứng kiến tận mắt thần tượng của mình, đã băng qua đường pitch và chạy thẳng vào sân. Nhưng ngay lập tức, một lực lượng an ninh được bố trí chỉ để bảo vệ Ronaldo đã có mặt để ngăn chặn không cho bất cứ sự xâm phạm nào diễn ra. Một chuyên viên cho biết: “Chúng tôi đã lên kế hoạch và cử ra lực lượng tốt nhất để đảm bảo cho sự an toàn của Ronaldo cũng như buổi lễ được diễn ra tốt đẹp”.
Sự trái ngược hoàn toàn
Trở lại với nước Anh, nơi MU vừa có được tân binh, cựu thần đồng Michael Owen. Đúng như người ta đã nói, nếu vụ chuyển nhượng này diễn ra cách đây 10 năm, nó hẳn sẽ được chào đón tưng bừng. Nhưng giờ đây, Owen chỉ còn là món hàng miễn phí từ Newcastle, sẽ không có nhiều người đánh giá cao giá trị của nó.
Hãy cùng lắng nghe một tâm sự của một nhân viên tại cửa hàng lưu niệm của MU: “Theo những gì tôi được biết, chẳng có ai hỏi mua áo đấu của Owen. Chúng tôi vẫn chưa có được số áo của anh ấy nhưng thực sự cũng chẳng trông mong vào một nhu cầu lớn. Chúng tôi đã đặt sẵn 3000 chiếc áo của Rooney, còn Owen thì…”.
Giá chuyển nhượng của Ronaldo là 80 triệu bảng - Owen là 0. Ronaldo là CR9 – Owen là 0. Vậy thì nghĩ gì đây, thưa Ngài Alex!
