>> Bạo loạn kinh hoàng, hơn 70 CĐV thiệt mạng

|
| Cầu thủ chạy ra đường piste chia vui với số đông CĐV. Ảnh: AP. |
Al-Masry và Al-Ahly là hai đội bóng đối địch, từng có nhiều thù hằn trong quá khứ, dẫn tới nhiều lần đụng độ giữa CĐV hai bên trong vài năm gần đây.
Trận đấu thu hút số CĐV rất lớn và dường như BTC sân không thực hiện tốt việc quản lý. Sự phấn khích của fan được thể hiện với số pháo sáng được đốt cùng không khí huyên náo trước trận đấu. Sau mỗi bàn thắng của hai đội, các CĐV chạy loạn trên sân tạo nên sự phấn khích cho những người khác ngồi ở khán đài. Ở bàn thắng mở tỷ số, an ninh vẫn được thắt chặt nhưng càng ở những pha lập công sau, lượng CĐV tràn xuống sân càng nhiều, tạo nên khung cảnh rất hỗn loạn.
Chính sự buông lỏng kiểm soát của lực lượng an ninh gây ra hậu quả khôn lường. Chỉ vài giây sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu với phần thắng 3-1 nghiêng về Al-Masry, hàng nghìn CĐV chủ nhà đã tràn xuống sân. Trong khi một số nhỏ vui mừng với chiến thắng, số đông còn lại truy đuổi, tấn công các CĐV, cầu thủ Al-Ahly.
Vụ đụng độ ở Ai Cập được xem là nghiêm trọng nhất ở bóng đá thế giới từ tháng 10/1996. Khi đó, có ít nhất 78 người chết và 180 người khác bị thương tại một sân vận động ở TP Guatemala ngay trước khi diễn ra trận đấu ở vòng loại World Cup giữa Guatemala và Costa Rica.
CĐV chạy lung tung trên sân chia vui với cầu thủ
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
Ngọc Ngọc