CĐV M.U dọa tẩy chay trận gặp Milan

Xem tin gốc 

Lao Động - 28 tháng trước 168 lượt xem

CDV M.U doa tay chay tran gap Milan

Hiếm có sân bóng nào trên thế giới mà bất cứ trận đấu nào khán giả cũng ngồi kín các khán đài như sân Old Trafford của Manchester United. Cũng vì lẽ đó mà sân đấu này đã được mệnh danh "Nhà hát của những giấc mơ".

Thế nhưng, "nhà hát" đó lại đang đứng trước nguy cơ vắng khán giả trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng bậc nhất của mùa giải, gặp AC Milan tại lượt về vòng 1/8 Champions League. Đó không chỉ đơn thuần là màn đón tiếp một trong những đội bóng lớn nhất Châu Âu, mà còn là ngày trở về của đứa con cưng một thời của sân Old Trafford, David Beckham.

Số là, để phản đối cha con nhà Glazer - những ông chủ người Mỹ của M.U - một nhóm lớn CĐV của “Quỷ đỏ” đã quyết định không xem 10 phút đầu của trận gặp Milan. Khoảng 10.000 CĐV mang những chiếc khăn quàng màu vàng - xanh, sẽ đứng ngoài sân với những tấm biểu ngữ chống lại nhà Glazer, đốt hình nộm của người cha Malcolm, rồi sau đó mới vào sân.

“Sẽ có hàng tỉ người trên thế giới theo dõi trận đấu này qua truyền hình và họ sẽ thấy rất nhiều ghế trống. Đó là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến nhà Glazer” - đại diện của nhóm CĐV nói trên cho biết. Còn hội CĐV M.U thì nói rằng, đây không phải là một hoạt động chính thức do hội tổ chức, nhưng họ cũng sẽ không phản đối quyết định của nhóm CĐV nói trên.

Lịch thi đấu

2h45 ngày 11.3:

Manchester United – AC Milan (3-2).

Real Madrid – Lyon (0-1)

(trong ngoặc là kết quả lượt đi).

Hiện phong trào phản đối các ông chủ người Mỹ của các CĐV M.U đang lên cao. Hôm qua, số người hưởng ứng ký tên vào bản đề nghị kêu gọi nhà Glazer bán quyền sở hữu của M.U cho nhóm CĐV có tên Red Knights đã lên tới 124.000 người. Cần nhắc lại, sau khi mua lại M.U năm 2005, nhà Glazer đã biến đội bóng này, từ chỗ là CLB giàu nhất thế giới, thành một “Chúa Chổm” thực sự (phần lớn số tiền nhà Glazer dùng mua M.U là được vay từ ngân hàng), gây nên sự phẫn nộ từ giới CĐV. Còn Red Knights là nhóm CĐV giàu có của M.U.

Với trận đấu đêm nay trên sân Old Trafford, chưa rõ phản ứng từ giới CĐV sẽ ảnh hưởng ra sao đến phong độ của đội chủ nhà, nhưng họ vẫn đang nắm lợi thế lớn khi đã thắng 3-2 ở lượt đi. Cho dù ngôi sao Ronaldinho của Milan nói rằng anh và các đồng đội sẽ chiến đấu đến cùng, song dù có thắng 1-0 hay 2-1 thì Milan cũng vẫn sẽ bị loại vì luật bàn thắng trên sân khách. Riêng Beckham, cựu cầu thủ của M.U, thì tỏ ra bi quan về cơ hội của Milan, nhất là khi chân sút chủ lực của đội chủ nhà là Rooney đã kịp bình phục chấn thương để vào sân thi đấu.

Ở trận đấu còn lại diễn ra đêm nay, dù đang được ca ngợi ầm ĩ sau chiến thắng 3-2 trước Sevilla, giành lấy ngôi đầu bảng La Liga từ tay Barcelona, song số phận của Real Madrid ở Champions League vẫn rất chông chênh. Trong trận lượt đi trên sân của Lyon, dàn sao của Real đã thất thủ với tỉ số 0-1. Giả sử ở trận lượt về này, có thắng Lyon với đúng tỉ số như ở trận thắng Sevilla, họ vẫn bị loại vì luật bàn thắng trên sân khách.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang