Burning Crusade cuối cùng cũng "thắp sáng" xứ sở Gấu trúc

Xem tin gốc 

GameK - 29 tháng trước 58 lượt xem

Burning Crusade cuoi cung cung 'thap sang' xu so Gau truc

Sau rất nhiều mong chờ và hi vọng, cuối cùng tin mừng cũng đã đến với game thủ WoW tại Trung Quốc. Nguyên nhân nào đã khiến GAPP nới lỏng tay nhanh chóng như vậy?

Việc tiến hành xin phép cơ quan quản lý của NPH game online số một hành tinh tại Trung Quốc mới được công bố vào tuần trước. Không phụ lòng mong mỏi của game thủ, mọi thứ diễn ra suôn sẻ và thành công mỹ mãn.

Cuối cùng thì The Burning Crusade cũng đã được cho phép phát hành tại Trung Quốc.

Có vẻ sau đợt đày đọa khủng khiếp năm ngoái khiến đứa con cưng của Blizzard trở nên méo mó dị dạng, GAPP đã bắt đầu nới lỏng tay. Đường đến Trung Quốc của Lich King cũng trở nên ngắn lại rất nhiều khi NetEase cho hay họ đang tính chuyện tiếp tục xin cấp phép phát hành phiên bản tiếp theo.

Vẫn chưa rõ vì sao chính phủ Trung Quốc lại thay đổi cách nhìn về WoW nhanh đến như vậy, phải chăng chính sách vùi dập game ngoại để trấn an các NPH nội địa bắt đầu bị họ tẩy chay? Nếu đó là sự thật, các NSX phương Tây có thể bắt đầu cụng ly mừng chiến thắng ngay từ bây giờ.

Liệu rằng Linh King có thể vượt qua Vạn Lý Trường Thành?

WoW trên thế giới đã mở rộng đến 2 phiên bản, một là The Burning Crusade vào năm 2007 và Warth of the Lich King vào năm 2008. Thậm chí bản thứ 3 là Cataclysm cũng đã rục rịch chuẩn bị được đưa ra trong năm nay thì game thủ Trung Quốc mới được chạm tay vào món “đồ cổ” xuất hiện từ 3 năm trước.

Dù sao, đây vẫn là tin mừng to lớn cho các fan hâm mộ của game online số một hành tinh tại xứ sở Gấu trúc trong dịp đầu xuân năm mới này vì hi vọng được đón Lich King đã tới quá gần.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang