Buồn cho tiếng Việt

Xem tin gốc 

Thanh Niên - 30 tháng trước 34 lượt xem

Đọc bài Mật mã @, tôi thấy buồn và lo cho sự gìn giữ và phát huy sự trong sáng của tiếng Việt trong thế hệ trẻ hôm nay. Các em vô tình làm mất đi bản sắc của tiếng Việt - tiếng mẹ đẻ của mình trong những “phát minh” về ngôn ngữ mà các em cho là “hợp thời”.

Đồng ý rằng ngôn ngữ không ngừng thay đổi, nhưng thay đổi, phát triển không đồng nghĩa với việc viết sai chính tả, viết tắt vô lối và dùng ký hiệu loạn xạ. Nếu không có một bản lĩnh, khi bước từ chuyện chát chít ra lớp học, ra cuộc đời các em sẽ đọc, sẽ viết, sẽ nói bằng thứ ngôn ngữ như vậy. Việc sử dụng thứ ngôn ngữ @ này trong thế hệ 8X, 9X sẽ gây nên một hệ lụy không nhỏ trong việc gìn giữ và phát huy tiếng Việt.

Tôi cũng là một SV thế hệ 8X nhưng tôi rất dị ứng và không bao giờ đồng tình với việc sử dụng thứ ngôn ngữ @ ấy. Nó không đem lại một lợi ích gì mà ngược lại, nếu sử dụng lâu sẽ làm con người ta quên mất ngôn ngữ gốc của mình. Thế mà nhiều người trong số bạn bè tôi, các em tôi đang ngày ngày sử dụng thứ chữ ấy trong chát chít, trong nhắn tin điện thoại và ngay cả trong lời nói hằng ngày.

Trong khi kho tàng tiếng Việt có rất nhiều từ để diễn tả tâm sự, nỗi lòng của mình thì tại sao chúng ta lại tự dẫn mình đi vào chỗ tắc tị, đi từ sự trong sáng, dễ hiểu đến sự vô nghĩa, tối mịt. Tất nhiên, không phải ai trong thế hệ 8X, 9X cũng đều thích thú với loại ngôn ngữ quái dị này. Bạn bè tôi, em tôi vẫn có những người không ủng hộ việc sử dụng ngôn ngữ @ này. Và tôi nghĩ, không có một lý do nào để biện luận cho việc làm này.

Bùi Vũ (Hà Nội)

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Cụm từ
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang