Buồn cho Premiership!

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 37 tháng trước 1196 lượt xem

Buon cho Premiership!

Vậy là với quyết định chọn Real Madrid làm bến đỗ, Karim Benzema đã thực sự làm tổn thương M.U. Đâu là nguyên nhân dẫn đến thất bại của Quỷ Đỏ? Và thất bại đó liệu đã đủ để khẳng định sự thất thế toàn diện của Premiership?

M.U: Không còn là miền đất hứa?

Ngày hôm qua, báo giới khắp châu Âu đã đồng loạt khẳng định Karim Benzema đã thuộc về Real Madrid. Quả là bất ngờ bởi chỉ trước đó ít hôm, sau khi từ bỏ mục tiêu David Villa, Club Blanco mới trở lại cuộc đua giành tiền đạo của Lyon. Trong khi suốt Hè này, M.U luôn được cho là nắm chắc chữ ký của tuyển thủ Pháp. Khỏi phải nói, người Old Trafford là những người bị sốc nhất.

M.U & Premiership đã mất Ronaldo, giờ lại bị Benzema từ chối - Ảnh: AFP

Nhưng dường như đó chỉ là bề nổi của vấn đề. Phản ứng của M.U sau thất bại trước Real Madrid là... im lặng. Một động thái cho thấy, có thể BLĐ Quỷ Đỏ đã lường trước được sự việc. Bởi nhìn vào mức giá Real Madrid trả cho Lyon có thể lên đến 41 triệu euro, M.U hẳn sẽ “choáng”. Ấy còn là chưa nói đến thái độ của Benzema, khi ngôi sao này khẳng định muốn chơi cho Kền kền trắng hơn nhà ĐKVĐ Anh.

Các nhà phân tính đánh giá, chưa bao giờ M.U “đau” như hiện tại. Bởi sao có thể hiểu được chọn lựa của Benzema, Khi mà tiền đạo này chấp nhận đá dự bị ở sân Bernabeu thay vì luôn có 1 suất chính trên hàng công ở Old Trafford?

Theo diễn tiến thời gian, Hè 2009 đúng là một thảm họa của Quỷ Đỏ. Ronaldo, Tevez ra đi; Benzema từ chối và mới nhất chỉ mua được một Valencia vốn chưa chứng tỏ được gì nhiều. Thực tế ấy như một lời khẳng định, thất bại trong trận chung kết Champions League vừa qua chính là thời khắc khép lại một giai đoạn thịnh vượng của M.U. Old Trafford mùa này không còn là miền đất hứa!

Thoái trào của Premiership?

Từ câu chuyện của M.U, nhìn sang đại cục Premiership mới thấy đúng là giải Ngoại hạng giờ đã mất quá nhiều sức hút. Trong số các “đại gia” nước Anh, Chelsea, Man City và M.U không hề thiếu tiền. Thậm chí, nếu “chơi”, Liverpool hay Arsenal cũng chẳng ngán ai. Nhưng vấn đề ở chỗ, họ muốn “chơi”, nhưng cũng chẳng mấy ai đáp ứng.

Hãy hình dung, Samuel Eto’o ngoảnh mặt tức khắc với lời đề nghị hấp dẫn của Man City. Chelsea chèo kéo mãi mà cũng chưa mua nổi ai trong số những mục tiêu Pirlo, Pato hay Gattuso. Hay như M.U đấy, theo đuổi Benzema suốt “3 năm”, nhưng rốt cuộc để mất vào tay Real Madrid trong chỉ “một giờ”. Với những ngôi sao tầm tầm còn thế, nói gì đến chuyện mơ mộng có David Villa, Ibrahimovic!

Có thể nói, đã quá lâu rồi người ta mới được chứng kiến một kỳ chuyển nhượng thảm hại đến thế của Premiership. Nhưng ngẫm ra cũng đúng, bởi tiếng là làm ăn hiệu quả, nhưng đến một nhà thầu truyền hình như Setanta còn phải rút lui vì phá sản, thì e rằng thực tế của bóng đá Anh không đẹp đẽ như ta vẫn hình dung. Cho nên, có khi thất bại này sẽ có tác dụng tốt, để sau một thời gian sống vương giả, Premiership cần nhìn lại mình để có thể hướng tới một sự phát triển bền vững hơn.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang