Tuy nhiên, Bundesliga không chỉ có quyết tâm. Các CLB Đức cũng đang nắm rất nhiều thuận lợi để duy trì sự áp đảo của họ tại Europa League. Cả ba đại diện Bundesliga ở loạt trận rạng sáng mai là Hamburg, Weder Bremen và Wolfsburg đều đang rất rộng cửa đi tiếp vào tứ kết.
Dễ dàng nhất phải kể đến Hamburg. Sau khi thắng thuyết phục 3-1 trước Anderlecht trên sân nhà, thầy trò HLV Labbadia chỉ cần… thua với cách biệt tối thiếu ở trận lượt về trên đất Bỉ là được quyền đi tiếp. Thế nhưng, làm gì có chuyện Hamburg sẽ chịu phơi áo khi mà chủ nhà Anderlecht vốn rất sợ các CLB Bundesliga! Trong 12 lần chạm trán những đội bóng đến từ nước Đức, Anderlecht mới chỉ một lần duy nhất giành chiến thắng mà thôi.
Trong khi đó, Bremen và Wolfsburg cũng đang giành pole nhờ đã cầm chân được các đối thủ khó chơi Valencia và Rubin Kazan 1-1 ngay trên sân khách. Ở trận lượt về rạng sáng mai, rất khó để Rubin Kazan tìm được một kết quả khả quan trên đất Đức vì đội bóng Nga vừa trải qua một kì nghỉ đông dài và chỉ vừa có trận đầu tiên tại giải VĐQG hồi cuối tuần qua. Ngược lại, chủ nhà Wolfsburg đang hồi sinh mạnh mẽ với 7 trận bất bại, trong đó Bầy sói thắng tới 4/5 trận gần nhất.
Tương tự, rạng sáng mai, Bremen cũng được đón tiếp các vị khách Valencia trong tâm trạng khá lạc quan. Bởi lẽ, trong khi đội bóng Đức đang bất bại 6 trận liền thì "Bầy dơi" lại mới trải qua 4 trận liền chưa thắng và sở hữu thành tích sân khách rất tệ với 7 trận liên tiếp chỉ hòa và thua. Chưa kể, Valencia còn gặp khó khăn lớn về lực lượng do vắng hai tiền vệ Banega (bị treo giò), Abelda (chấn thương) trong khi cặp tấn công Villa - Mata sẽ phải nén đau để ra sân. Với tương quan ấy, thật khó tin nếu Bầy dơi không để tuột tấm vé tới vòng tứ kết vào tay chủ nhà Bremen sau sáng mai.