Bùi Anh Tuấn 'ngã ngựa' trong đêm bán kết

Hương Tràm được Thu Minh cứu vớt, Trúc Nhân, Kim Loan và Đồng Lan đành ngậm ngùi dừng bước.

Trong không khí của những ngày cuối năm, The Voice bước vào chặng nước rút với đêm thi bán kết diễn ra vào 30/12 tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Trong đó, 8 thí sinh xuất sắc của mùa đầu tiên như Hương Tràm, Trúc Nhân, Bùi Anh Tuấn, Đinh Hương, Kim Loan, Kiên Giang, Đồng Lan và Xuân Nghi đã cùng nhau tranh tài để chọn ra 4 gương mặt xuất sắc bước vào đêm chung kết dự kiến vào ngày 13/1.

Điểu bất ngờ ở đêm bán kết này là chàng "hoàng tử bạch mã" Bùi Anh Tuấn chính thức "ngã ngựa", nhường cơ hội cho cô bạn gốc Quảng Trị - Đinh Hương tỏa sáng trong đêm chung kết. Ở phần bình chọn của khán giả, Bùi Anh Tuấn nhận được số phiếu bình bầu khá cao với tỉ lệ 53,6%. Tuy nhiên, thay vì ưu ái Bùi Anh Tuấn như tuần trước, huấn luyện viên Hà Hồ lại đưa Đinh Hương vào đêm chung kết bằng cách cho cô nàng 55 điểm.

Hương Tràm khóc khi được Thu Minh vớt vào trong.

Tương tự, Thu Minh cũng vớt cô "công chúa nhạc ballad" bằng cách chấm 55 điểm, trong khi Trúc Nhân chỉ được 45 mặc dù tỉ lệ bình chọn dành cho anh chàng "quái tính" này có phần trội hơn - 50,76%. Sau khi công bố kết quả, nhiều khán giả tỏ ra rất bất ngờ vì màn trình diễn của Trúc Nhân rõ ràng nhỉnh hơn của Hương Tràm, chất "phiêu" cũng rất nghệ sĩ. Ngay cả Thu Minh cũng tỏ vẻ căng thẳng và nuối tiếc khi chia tay cậu học trò thông minh của mình.

Về phía đội Trần Lập, Kim Loan nhận được 31,1% phiếu bầu, Kiên Giang lại có số phiếu ủng hộ áp đảo lên tới 68,9%. Trần Lập đã chia đều số điểm của mình cho cả hai thí sinh. Kiên Giang là thí sinh lọt vào đêm chung kết. Mr. Đàm cũng chọn giải pháp 50 - 50 để khán giả quyết định ai là người đi tiếp. Dựa theo tỉ lệ phiếu bầu, Xuân Nghi được 59% còn Đồng Lan kém hơn một tẹo với 41%.

Hãy cùng chúng tớ điểm lại các màn biểu diễn của 8 thí sinh xuất sắc trong The Voice mùa đầu:

Đinh Hương

Vượt mặt Bùi Anh Tuấn trong đêm liveshow 10, Đinh Hương khẳng định những bước bứt phá ngoạn mục của mình bằng phong cách âm nhạc đa dạng. Giống Đồng Lan, Đinh Hương cũng hóa thân thành một tomboy trên sân khấu với vest trắng nạm đinh và mũ phớt trong ca khúc It's A Man’s Man's Man's World. Ca khúc cần sự phối hợp nhịp nhàng cùng giai điệu hơn là những màn gằn giọng tưởng chừng như quá sức và hơi phô của Đinh Hương.

Bùi Anh Tuấn

"Hoàng tử kính cận" Bùi Anh Tuấn đành phải dừng cuộc chơi dù có lượng fan bầu chọn đông đảo.

Khán giả có lẽ đang nhàm dần với hình ảnh “hoàng tử kính cận” Bùi Anh Tuấn và các bản tình ca não nề, mang hơi hướm ủy mị. Điều này thể hiện rõ nhất ở đêm thi trước, số lượng tin nhắn bầu chọn cho Bùi Anh Tuấn sụt giảm đáng kể, không còn giữ vị trí áp đảo như trước.

Dù vậy, Bùi Anh Tuấn vẫn mạnh dạn chọn bản ballad Making love out of nothing at all có nhiều nốt cao chót vót để khoe giọng. Making love out of nothing at all là một sáng tác của Jim Steinman, đã leo lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng US Billboard Hot 100. Hình ảnh chàng trai tự tay đệm đàn piano đầy lãng mạn, “treo” ở những nốt cao chót vót có lẽ sẽ giúp Bùi Anh Tuấn lấy lại được tình cảm của nhiều thiếu nữ tuổi teen.

Trần Lập khuyên Bùi Anh Tuấn nên luyện tập thể thao để giúp cho thanh sắc được chuẩn hơn, và rocker Hà thành cũng không quên chê Bùi Anh Tuấn hát "quê", những nốt trầm hát không được tốt.

Xuân Nghi

Dường như đã chán hát nhạc của các diva, ở đêm bán kết, Xuân Nghi “thuần Việt” hơn với ca khúc bất hủ Mẹ yêu con do nhạc sĩ Nguyễn Văn Tí sáng tác. Nhạc phẩm đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng yêu nhạc qua phần thể hiện của các ca sĩ tên tuổi như Thu Hiền, Nhã Phương, Anh Thơ, Hồng Nhung và Hồ Quỳnh Hương.

Khoác tấm áo tứ thân và gây ấn tượng mở đầu với đoạn ru à ơi, Xuân Nghi ngay lập tức nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ phía khán giả. Nếu Xuân Nghi biết tiết chế hơn, không gồng giọng thì có lẽ màn biểu diễn sẽ tuyệt hơn rất nhiều.

Nguyễn Kiên Giang

Ave Maria - ca khúc được viết bởi Franz Schubert vào năm 1825 đã trở thành khúc ca quen thuộc trên rất nhiều quốc gia trên thế giới với những thứ tiếng khác nhau. Mang âm hưởng nhạc kịch Âu Châu, Ave Maria hoàn toàn phù hợp với chất giọng bán cổ điển sở trường của Nguyễn Kiên Giang.

Trúc Nhân

Ẩn số thú vị của đội Thu Minh là thí sinh hiếm hoi giữ phong độ ổn định tới tận đêm bán kết. Không còn “quậy” hết mình với nét tinh nghịch, dễ thương của tuổi 21, Trúc Nhân trong những chặng nước rút thể hiện sự thông minh trong cách xử lý ca khúc và bản lĩnh làm chủ sân khấu.

Lựa chọn ca khúc Gió mùa về của nhạc sĩ Lê Minh Sơn theo phong cách nhạc dân gian đương đại, Trúc Nhân tiếp tục phiêu cùng sự “quái” của mình ở những câu hát mở đầu. Gió mùa về từng làm nên tên tuổi của nữ ca sĩ Ngọc Khuê, đồng thời cũng là làn gió mới thổi vào nền âm nhạc đương đại Việt Nam. Sự nhập tâm vào ca khúc của Trúc Nhân vừa mang lại nét mới lạ, vừa khiến người ta liên tưởng tới cách trình diễn của đàn anh Tùng Dương ở những đoạn phiêu.

Sau phần trình diễn như "nhập đồng", Thu Minh đã đứng dậy vỗ tay ủng hộ trò cưng và anh chàng lao ngay tới ôm chầm huấn luyện viên của mình. Hà Hồ hết lời "tung hoa" Trúc Nhân, cho rằng ca khúc đã mang về "bão" tình trên sân khấu, còn Mr Đàm lại khen Trúc Nhân giống như một "nghệ sĩ" chứ không còn là ca sĩ nữa.

Phạm Thị Hương Tràm

Sau lần “lột xác” bất thành cùng vũ đạo tẻ nhạt của Hush Hush, Hương Tràm đã quay trở lại hình ảnh đằm thắm, nữ tính bằng bản ballad ngọt ngào Run to you. Ca khúc từng gắn liền với tên tuổi diva Whitney Houston là một sự lựa chọn phù hợp với chất giọng đẹp của cô gái 17 tuổi này.

Nhược điểm của Hương Tràm là quá lạm dụng những đoạn luyến láy nên mất đi sự “mềm mại”, tinh tế vốn có của ca khúc nhạc phim Bodyguard. Mặt khác, nhiều người còn cảm thấy rõ sự đuối sức của Hương Tràm khi hụt hơi liên tục ở những đoạn lên cao.

Đồng Lan

Đồng Lan "tomboy" cũng là người phải dừng cuộc chơi trong đêm bán kết.

“Đóa hoa lạ” của đội Đàm Vĩnh Hưng luôn biết tạo nên sự gây bất ngờ bằng những màn biểu diễn đa dạng. Bước tới vòng bán kết, Đồng Lan thể hiện rõ quyết tâm muốn chinh phục đỉnh cao nhất The Voice mùa đầu bằng bài hát “tủ” Sợ chết. Ca khúc là một sáng tác từng được Đồng Lan thể hiện và gây ấn tượng mạnh trong chương trình Bài hát Việt tháng 7/2012, giúp cô nàng lĩnh luôn giải “Bài hát của tháng”.

Bất ngờ xuất hiện cùng phong cách ăn mặc tomboy, Đồng Lan đã nhận được nhiều sự ủng hộ, hò reo từ phía khán giả. Màn thể hiện tròn trịa của cô gái Hải Dương đã giúp “thắp lửa” sân khấu The Voice sau hai tiết mục đầu khá nhạt nhòa. Do hát quá sung, Đồng Lan vô tình phô khuyết điểm với khả năng giữ hơi kém, đuối ở các nốt lên cao.

Trần Thị Kim Loan

Sở hữu chất giọng khủng và có nét tương đồng với “họa mi núi rừng” Siu Black, Kim Loan đã lần lượt vượt mặt các đàn em đã vững chân trong đêm bán kết của The Voice mùa đầu. Không thành công khi thể nghiệm với thể loại nhạc trữ tình, Kim Loan buộc phải có một sự lựa chọn chắc chắn và an toàn ở đêm thi lần này cùng ca khúc nhạc rock Quay về đây (Nguyễn Dân).

Ca khúc có lẽ là quá sức với “sư tử” Kim Loan khi chị đã không may bị “đơ” ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. Các câu hát sau cứ trôi tuồn tuột và giọng hát của Kim Loan giảm sút đáng kể so với những ca khúc chị trình bày từ đầu mùa tới giờ.

Xuân Huy
Ảnh: Tường Huy

Nguồn VnExpress: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/showbiz/music/2012/12/42448-bui-anh-tuan-nga-ngua-trong-dem-ban-ket.html