Theo chị Phạm Thị Hoài, "Cội Xưa" là nhớ về kỷ niệm 1.000 năm với cố đô Hoa Lư cùng đền vua Đinh Tiên Hoàng, vua Lê nhằm khắc họa lại hình ảnh của mảnh đất kinh đô Đại Cồ Việt xưa để giới thiệu với du khách trong nước và nước ngoài về kinh đô Hoa Lư 1.000 năm trước.
Trong cuộc họp ngày 27-1, Hội đồng nghệ thuật tỉnh Ninh Bình hoan nghênh ý tưởng táo bạo của tác giả với lòng yêu quê hương tha thiết, mong muốn giới thiệu với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về vùng văn hóa cố đô Hoa Lư - Ninh Bình. Thế nhưng, vì năng lực chuyên môn có hạn, bức tranh nhìn rất "buồn" chỉ lơ thơ vài bóng người với con đò lặng lẽ cập bến dưới lùm cây.
Chị Phạm Thị Hoài vốn là học sinh Trường Cao đẳng Mỹ thuật Nhạc họa TƯ( nay là trường Đại học sư phạm nghệ thuật TƯ), ra trường năm 2005 rồi làm giáo viên hợp đồng bộ môn Mỹ thuật (trường cấp II) ở xã Kim Hải (Kim Sơn).
Theo tác giả Phạm Thị Hoài, bức tranh "Cội Xưa" không phải một mình chị sáng tác mà gồm nhiều họa sĩ cùng vẽ. Khi thêu bức tranh "Cội Xưa", tác giả cho phép người thêu tự ý pha màu cho bức tranh phù hợp theo kiểu "trăm hoa đua nở" khiến bức tranh càng có không gian buồn tẻ, không phản ánh hết vẻ đẹp truyền thống vùng văn hóa cố cố đô có bề dày hàng nghìn năm.
Nếu bức tranh hoàn thiện với chiều dài 31m và rộng 5,5 m khi căng treo trong không gian rộng càng thể hiện sự hoang vắng ở nơi cố đô thời Đinh Tiên Hoàng đế và nhà Lý. Hội đồng nghệ thuật tỉnh Ninh Bình đã nhiều lần góp ý với tác giả để chỉnh sửa nhưng không được chấp nhận và hiện nay, bức tranh vẫn vừa thi công, vừa sáng tác thêm cho nên không thể nói bức tranh là đại diện cho làng nghề vùng văn hóa kinh đô Đại Việt, lại càng không là tác phẩm của Đảng bộ và nhân dân Ninh Bình gửi lên dự Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội.
Trong cuộc họp, chị Phạm Thị Hoài (Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Hoài Anh) - tác giả bức tranh cũng cho biết, hiện giờ chị không có vốn để đầu tư sản xuất, thậm chí hơn 60 lao động của làng thêu nổi tiếng Văn Lâm đang gia công bức tranh "Cội Xưa" đã gần 100 ngày mà chưa được nhận lương. Theo tính toán sơ bộ, số ngày công mà doanh nghiệp Hoài Anh phải trả cho người lao động Văn Lâm (thuộc xã Ninh Hải - Hoa Lư) đã lên tới gần 300 triệu đồng, đó là chưa kể tiền nguyên liệu (chỉ thêu, vải) đều chưa được thanh toán.
Ông Trần Hữu Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình kết luận: Nếu doanh nghiệp Hoài Anh tiếp tục sản xuất bức tranh theo ý của tác giả thì phải xây dựng đề án và bức tranh mẫu phải được Hội đồng nghệ thuật tỉnh Ninh Bình chấp nhận vì hiện nay bức tranh phải sửa lại hoàn toàn về mặt nội dung và bố cục. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm thẩm định dự án trong đó nói rõ nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp trong việc thực hiện bức tranh, thời gian hoàn thành bức tranh. Đồng thời, phải nhanh chóng thanh toán tiền công cho lao động Văn Lâm trước Tết nguyên đán Canh Dần. Nếu xét thấy bức tranh thực sự đạt được vấn đề nghệ thuật thì tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp một tỷ đồng song doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ những quy định của Nhà nước về quy trình, thủ tục cần thiết của một dự án.
Hai là nếu doanh nghiệp không có khả năng thực hiện được bức tranh" Cội Xưa" thì phải dừng việc thi công bức tranh và UBND tỉnh sẽ cùng các ngành giải quyết hậu quả của việc làm chưa đúng trình tự pháp lý do doanh nghiệp gây ra nhằm giúp cho người lao động Văn Lâm có tiền công để đón tết Canh Dần.
Trả lời lần cuối, tác giải Phạm Thị Hoài cho biết vẫn quyết tâm thực hiện thi công bức tranh và chị đang có kỳ vọng kêu gọi tài trợ của các doanh nghiệp địa phương cũng như cả nước.