Bữa ăn rẻ rúng

Xem tin gốc 

Tin Tức Online - 28 tháng trước 29 lượt xem

Bua an re rung

Ốc bức xúc: - Lâu nay em cứ ngỡ bữa ăn của công nhân mấy doanh nghiệp khá lắm, không ngờ tệ quá bác Nghêu ạ.

- Chú mày nói về bữa ăn của công nhân ở đâu thế?

- Trong tỉnh Bình Dương, vừa rồi có cuộc khảo sát của ngành chức năng, hóa ra bữa ăn công nhân chỉ có… 5.000 đồng. Tương đương với gói xôi.

Nghêu nghi ngờ:

- Chuyện thật hay đùa đấy?

- Báo đăng từ nguồn của ngành chức năng cung cấp chứ em mà dám bịa à?

- Thế thì làm sao đủ chất dinh dưỡng, bảo đảm sức khỏe cho công nhân được?

Hến phân tích:

- Đúng ra theo thông tin từ ngành chức năng thì bữa ăn công nhân được 10.000 đồng, nhưng qua trung gian của nhà thầu cung cấp suất ăn cho công nhân thì chỉ còn lại 5.000 đồng thôi.

- Dù 10.000 đồng cũng không đủ chất. Với thời giá bây giờ, 10.000 đồng thì mua được cái gì, dù chỉ rau dưa, mắm muối nói chi đến thịt, cá?

Trùm Sò e hèm:

- Vấn đề là hoa hồng.

- Tại sao lại phải chi hoa hồng?

- Chứ làm ăn mà không chung chi thì… ma nó làm à? Mỗi nơi xén một ít, cuối cùng mới ra… gói xôi.

Ốc ngao ngán:

- Như thế thì nhẫn tâm quá, một bữa ăn trị giá 5.000 đồng thì không thể hiểu nổi công nhân sống và làm việc ra sao. Đã vậy còn phải tăng ca nữa chứ.

- Bởi thế nên tớ mắt kèm nhèm cũng hình dung ra công nhân xanh xao, gầy gò như thế nào. Nếu các doanh nghiệp không cải tiến chế độ ăn cho công nhân thì họ sẽ không làm việc nổi, lúc đó đừng nói gì đến năng xuất lao động.

Hến thở dài:

- Có đến 16 cơ sở có bữa ăn cho công nhân thiếu năng lượng, 9 cơ sở thiếu đạm, 9 cơ sở thiếu chất béo và 100% cơ sở thiếu rau xanh, củ quả đấy.

Trùm Sò gật gù:

- Đây là mối nguy cho cả chủ doanh nghiệp và lực lượng lao động nữa. Việc này cần nên chấn chỉnh ngay. Để thế công nhân rồi sẽ suy dinh dưỡng hết.

Theo Đào Cốc Lục Tiên

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Cụm từ
Địa danh trong nước

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang