Mới đây, Jason Trawick - quản lý kiêm người tình của công chúa nhạc Pop Britney Spears đã vui vẻ nhận lời mời tham dự buổi tiệc mừng sinh nhật của nàng tiểu thư tóc vàng Paris Hilton.
Chuyện chẳng có gì để nói nếu như Jason không phản ứng quá mạnh mẽ khi DJ của bữa tiệc mở một ca khúc của Spears.
Britney Spears từng rất vui vẻ bên Jason Trawick
“Jason đến bữa tiệc sinh nhật của Paris cùng một vài người bạn. Họ rất vui với bữa tiệc xa hoa này. Tuy nhiên, cho đến khi DJ Mr. Best chuyển nhạc sang ca khúc Toxic của Britney Spears thì mọi chuyện bỗng thay đổi. Ngay sau khi những giai điệu đầu tiên của ca khúc ngân lên thì Jason lập tức “hét toáng” lên: “Ôi Chúa ơi! Sao lại là bài hát ngớ ngẩn này. Tôi rất ghét nó”, nguồn tin trên Fox News cho hay.
“Khi Jason nói những lời đó thì rất nhiều người bật cười lớn. Tất cả những người ở bữa tiệc đều cho rằng Jason đùa hơi quá. Tuy nhiên, đến khi Jason nói rằng: “Xin lỗi, tôi không thể nghe được thể loại nhạc này”, cộng thêm vẻ mặt rất nghiêm túc của anh ta khiến mọi người tin Jason đã không đùa”, nguồn tin nói thêm.
Những tưởng Brit đã có một người đàn ông để mẹ con cô "dựa" vào...
... nhưng giờ đây cô lại lặng lẽ 1 mình dù bên cạnh vẫn là Jason
Paris có lẽ không quan tâm đến việc này nên vẫn “vô tư” thay váy áo và nhảy nhót. Hayden Panettiere có lẽ cũng chỉ quan tâm đến việc mình có đẹp hay không.
Tuy nhiên, người để tâm đến những lời nói của Jason có lẽ là công chúa nhạc Pop. Chắc Brit không ngờ người tình của mình lại ghét những ca khúc của cô đến thế.
Brit không thể ngờ, trong khi cô có hàng triệu fan hâm mộ thì Jason lại là...antifan của cô
Thời gian gần đây, tình cảm của Brit và Jason không còn được mặn mà bởi chàng quản lý này đã khiến Brit thất vọng khi “ngang nhiên” vui vẻ qua đêm với 2 cô gái lạ. Kể từ đó, bàn tay của Brit không còn nằm gọn trong bàn tay Jason và cô cũng không còn trao cho anh ánh mắt nồng nàn đầy âu yếm nữa.



