'Bông hoa thép' trên trận tuyến chống ma túy

Đặc thù của nghề bắt “ma” khiến trung tá Hoa thường xuyên vắng nhà. Năm 2015, chị là nữ sĩ quan duy nhất của Công an Hà Nội được trao danh hiệu "Công dân thủ đô ưu tú".

25 năm công tác trong ngành công an, trong đó có 17 năm chuyên đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, trung tá Chu Thị Hoa – Đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) được mệnh danh là khắc tinh của tội phạm ma túy.

Sinh ra trong gia đình truyền thống khi cha và các anh chị em ruột đều làm việc trong lực lượng vũ trang, ước muốn từ nhỏ của người phụ nữ này là khoác lên mình trang phục ngành cảnh sát.

Trong cuộc sống thường ngày, chị Hoa là người cởi mở và hay cười nhưng trong chuyên môn, vị cán bộ này luôn nghiêm khắc, quyết đoán.

Gần 20 năm đánh án ma túy, trung tá Hoa cùng đồng đội đã phá nhiều chuyên án có tiếng vang. Năm 2015, chị là nữ sĩ quan duy nhất của Công an Hà Nội được trao tặng danh hiệu "Công dân thủ đô ưu tú".

Đặc thù của nghề bắt “ma” khiến trung tá Hoa thường xuyên vắng nhà. Khi đó, cô con gái cả đang học năm 2 đại học lại thay mẹ quản xuyến mọi việc.

“Muốn bù đắp cho các con

khi vụ án khép lại nhưng công việc bộn bề khiến dự định ấy lắm khi khó thực hiện”, chị Hoa tâm sự.

Chị kể rằng, tuần nào cũng mua sẵn nhiều thực phẩm để các con tự nấu nướng khi mẹ đi công tác xa đột xuất. Quen với việc vắng mẹ, hai cô con gái của chị Hoa

đều tự lập từ bé.

Những ngày đoàn tụ hiếm hoi, căn nhà nhỏ nằm sâu trong con ngõ ở Kim Mã lại đầy ắp tiếng cười. "Bông hoa thép" của công an thủ đô lúc này trở lại với vai trò người mẹ đồng thời là người cha của hai cô con gái.

Cùng các con vào bếp nấu nướng, cắm hoa hoặc đi chợ Tết là dự định mà nữ trung tá cảnh sát ấp ủ từ lâu.

Phải tinh mắt người đối diện mới nhận ra nữ trung tá cảnh sát ma túy đội tóc giả. Đầu năm 2015, chị phát hiện mình mắc bệnh ung thư. “Ba mẹ con ôm nhau khóc nhiều lắm. Nhỡ điều xấu nhất xảy đến thì không biết hai đứa trẻ sẽ rao sao? Giữa lúc suy sụp và lo lắng nhất, tôi hiểu rằng mình cần phải lạc quan để chiến đấu với bệnh tật”, vị

Đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàn Kiếm tâm sự với Zing.vn.

Nhờ phác đồ điều trị phù hợp, sau 3 tuần, 99% tế bào ung thư trên cơ thể chị Hoa đã được kiểm soát, tiêu diệt. Không một ngày nghỉ dưỡng, nữ trung tá đã lao vào công việc. Tết Bính Thân 2016 là những ngày nghỉ đầu tiên sau khi chị ngừng xạ trị.

Anh Tuấn - Tùng Lâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bong-hoa-thep-tren-tran-tuyen-chong-ma-tuy-post625034.html