Không hoành tráng như World Cup chính thức, nhưng “Bóng đá cho Hy vọng” cũng đủ mọi màu sắc, với sự hiện diện của Tổng thống Nam Phi, Jacob Zuma, Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter, cùng một số quan chức khác trong lễ khai mạc. “Bóng đá cho Hy vọng” được tổ chức ở Alexandra, ngoại ô Thủ đô Johannesburg của Nam Phi, nơi mà các thanh thiếu niên có cơ hội để quên đi những khó khăn của cuộc sống và hưởng không khí bóng đá chẳng khác nào World Cup chính thức của FIFA. Giải đấu này được tổ chức với mong muốn sử dụng quyền lực và tính đại chúng của bóng đá giúp thay đổi cuộc sống còn khó khăn của nhiều thanh thiếu niên trên khắp thế giới. Các trận đấu tại đây sẽ giúp họ chuyển tải thông điệp đến khắp nơi trên hành tinh.
Lễ hội “Bóng đá cho Hy vọng” cũng diễn ra dưới “nhạc nền” của vuvuzela tương tự như các trận đấu ở World Cup. Mỗi đội bóng gồm 5 cầu thủ là các thanh thiếu niên, nam và nữ đến từ các châu lục và khu vực trên khắp thế giới như châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương và Trung Đông, thi đấu mà không có trọng tài. Sau khi trở về quê hương, các đội bóng sẽ sử dụng thể thao để tuyên truyền cho những thanh thiếu niên cùng hoàn cảnh, từ những nạn nhân của căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS ở Nam Phi và Kenya, cuộc chiến chống sử dụng trẻ em vào việc buôn bán ma túy ở Mỹ Latin, tới những trẻ em nghèo trên các con phố ở Anh.