Cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy giữa HP.HN và V.NB được chú ý hơn cả bởi đây không chỉ là cuộc chiến của hai tân binh của V-League mùa này, mà còn là cuộc đối đầu giữa một HLV Nguyễn Thành Vinh thành công trên con đường phục hưng HP.HN, và bên kia là một HLV Lê Thụy Hải mới chân ướt chân ráo đến với đội bóng cố đô Hoa Lư. Hai nhà cầm quân thuộc hàng lão luyện nhất Việt Nam đã có một cuộc đấu trí thực sự.
Trong những cuộc đấu cân tài cân sức như thế này, một đội bóng chiến thắng luôn cần yếu tố may mắn. Nhưng hôm qua, may mắn đã hoàn toàn ngoảnh mặt với đội chủ nhà. Sau hiệp đầu tiên giằng co và không bàn thắng, sang đến hiệp 2, Việt Thắng đã mở tỉ số cho V.Ninh Bình ở phút 55, trước khi Gustavo bị phạm lỗi trong vòng cấm và đưa đội khách vượt lên dẫn trước 2-0 ở phút 70. Ở thời điểm đó, HP.HN chỉ còn chơi với 10 người sau khi Ngọc Tú bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, phút 74, HP.HN được hưởng 1 quả 11m, nhưng Timothy lại không chiến thắng được thủ môn chủ nhà. Đến phút 83, HP.HN lại có cơ hội ghi bàn thắng khi trọng tài Nguyễn Trọng Thư lại tiếp tục bắt lỗi của hàng thủ Ninh Bình trong vòng cấm.
Nhưng, khi mà Thành Trung đã thắng được thủ môn đội khách, thì quả bóng lại tìm đến cột dọc và bật ra ngoài. Trên băng ghế huấn luyện, HLV Nguyễn Thành Vinh lắc đầu ngao ngán, còn ở phía đối diện, ông Lê Thụy Hải hài lòng ra mặt với chiến thắng đầu tay: “Các cầu thủ của tôi hôm nay đá tốt. Tuy nhiên, tôi chưa có đóng góp gì nhiều cho đội cả. Đội chủ nhà không gặp may vì nếu họ thực hiện thành công hai quả phạt đền, tỉ số có lẽ đã là 2-2 rồi”. Trận thắng “mát tay” của ông Hải đã giúp Ninh Bình lần đầu tiên vươn lên thứ 3 trên BXH V-League sau 6 vòng.
Nếu như HP.HN thua đau trên sân nhà, thì HN T&T lại vấp phải một Đồng Tháp quá máu lửa ở Cao Lãnh. Pha rút ngắn tỉ số xuống 1-2 của Endene chẳng giúp cho đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng níu lại được điểm nào và đành chấp nhận thua trận thứ 2 trên sân khách mùa này, đồng thời phải nhường lại ngôi đầu bảng cho Đà Nẵng, đội đã vượt qua NB.SG với tí số 1-0 một ngày trước đó. Ở nhóm cuối, HAGL, dù đang khủng hoảng tiền đạo nhưng bắt đầu có dấu hiệu của sự hồi sinh khi đánh bại đội bóng đang vào phom là XM.HP với hai bàn thắng của những cầu thủ ở tuyến dưới là Văn Trương và Thái Dương.
Trong khi đó, Nam Định tiếp tục quãng thời gian bĩ cực khi thua 0-1 ngay trên sân nhà trước đối thủ trực tiếp Khánh Hòa. Đây là trận thua thứ 5 liên tiếp của đội bóng thành Nam, và có lẽ cái tên Nam Định đang ở gần với giải hạng Nhất mùa sau hơn bao giờ hết. Một đội bóng tốp cuối khác cũng gây sốc là LS Thanh Hóa. Bàn thắng duy nhất của Đình Tùng đã giúp đội bóng xứ Thanh đánh bại chủ nhà ĐT.LA, đồng thời vươn lên thứ 10 trên BXH.