Bố tôi yêu mẹ, nhưng vẫn ngoại tình

Xem tin gốc 

VnExpress - 28 tháng trước 255 lượt xem

Cha mẹ tôi ly dị. Bố tôi cô đơn vì 2 con đều sống với mẹ, ông không đi bước nữa vì cuối cùng vẫn nặng tình với mẹ (bố tôi yêu mẹ tôi đến mức không đi bước nữa, nhưng khi sống chung ông vẫn ngoại tình?).

From: M.Y.N.

Sent: Wednesday, March 17, 2010 3:59 PM

Theo dõi đã lâu mục Tâm sự của VnExpress.net, những bài viết về chủ đề “người thứ ba” thật sự làm tôi thấy thú vị.

Tôi lớn lên và trưởng thành ở Việt Nam, hiện sống ở Pháp. Người bên này thường quan niệm chẳng mấy ai cả đời không lừa dối một lần. Đành rằng văn hóa Tây và Đông Âu khác nhau, họ không có ngại điều tiếng như người Việt chúng ta. Có điều nhiều người có người tình hoàn hảo, vật chất đầy đủ vẫn ngoại tình. Tôi có hỏi một người bạn, người này bảo "đơn giản chỉ để thay đổi, tìm niềm vui trong cuộc sống thôi...".

Ở châu Á “trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng” đã và vẫn đang là một điều đương nhiên. Cô nào sắp đầu 3 mà chưa chồng là lại có chuyện. Éo le thay, nhiều người cưới rồi lại yêu, mà lại không phải vợ/chồng của mình. Nhiều người có đủ dũng cảm để ly dị, nhiều người không. Dù là chọn cách nào, người trong cuộc sẽ đau khổ.

Gia đình tôi cũng là gia đình tan vỡ bởi cha ngoại tình, tính tình cổ hủ. Bố tôi giỏi, cao to, sáng sủa nên cũng có nhiều cô để ý. Đi làm về, ông thường hay đi nhậu với chiến hữu. Ngày tỉnh thì lè nhè, lằng nhằng, ngày mê thì gọi tên người tình (tôi không rõ là ngoại tình trong tâm tưởng hay đã...). Dần dà, bố bắt đầu đánh vợ.

Mẹ tôi là người phụ nữ giàu tình cảm, nhưng cấp tiến và quyết đoán. Dù là phụ nữ tuổi hổ, khi về đến nhà mẹ vẫn cố gắng công, dung, ngôn, hạnh, nhẫn nhục chăm sóc chồng con. Có điều, cái gì đã vượt qua sự hòa thuận thì khó bền vững. Cha mẹ tôi ly dị.

Bố tôi cô đơn vì 2 con đều sống với mẹ, ông không đi bước nữa vì cuối cùng vẫn nặng tình với mẹ (bố tôi yêu mẹ tôi đến mức không đi bước nữa, nhưng khi sống chung ông vẫn ngoại tình?). Mẹ tôi không thể đi bước nữa phần vì lo cho các con, phần vì không còn người đàn ông phù hợp với mẹ (gia cảnh và tính cách). Mẹ có đùa, chờ ông nào vợ chết mà tốt tính.

Chuyện đó tôi không trách những người thứ ba. Dù là vì yêu, vì nhu cầu, vì “chán phở thèm cơm”, họ cũng có lý lẽ của riêng mình. Chuyện đó nói cho cùng cũng là một nhu cầu. Chẳng có ai đã yêu lại chỉ làm chuyện đó chỉ để có con cả. (Cá nhân tôi khâm phục nhiều chị dám đưa tiền để chồng đi giải quyết nhu cầu những ngày thai nghén. Những anh phải “nhịn” một năm thì quá tội, còn không chịu nổi một tuần thì thật không đáng mặt đàn ông. Tôi cũng phục chi BLan). Vợ chồng sống bên nhau không biết cách hâm nóng tình cảm của mình thì chuyện gì phải đến nó sẽ đến.

Tôi chỉ không hiểu, vì sao mọi người lại cùng lôi kéo nhau ngoại tình để trở thành “một tập đoàn ngoại tình” như thế? Rồi dẫn đến những vụ đánh ghen, tạt axit? Những người đau lòng vì đã ngoại tình thì vì sao không thế giữ điều đó trong lòng? Đó là hậu quả của việc ngoại tình, đời đâu phải toàn những điều tốt đẹp. Các người mong có được sự cảm thông, tha thứ của đối phương mà không cần biết họ sẽ đau lòng như thế nào?

Còn những người chê vợ mình sao không ly dị sớm? Con gái đã có gan đi ngoại tình thì cũng ly dị luôn?

Trên đây là vài dòng tâm sự của tôi. Tôi tuổi đời còn nhỏ, bị ảnh hưởng bởi câu chuyện phức tạp của gia đình, có gì không phải, các anh các chị nhẹ nhàng chỉ bảo.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang