Nguyên liệu và công cụ mà ông John đã sử dụng để làm nên những chiếc máy bay của mình là một loại gỗ nhẹ và một lưỡi dao cạo rất thô sơ. Ông đã khéo léo và tỉ mỉ làm các bộ phận của một chiếc máy bay với độ chính xác cao nhất có thể.
Sau khi ông mất vào năm 2003, gia đình ông đã hiến tặng bộ sưu tập quý giá này cho trường đại học Embry-Riddle Aeronautical. Và sau đó những chiếc máy bay xinh xắn của ông John đã được trưng bày tại tầng 1 và tầng 2 của khu thư viện mới trong khuôn viên của trường đại học này.
Những chiếc máy bay tí hon do ông John làm ra mô phỏng chuẩn xác mô hình những chiếc bay mà con người đã sáng tạo nên
Gia đình ông Jonh cũng cho biết rằng, sở thích làm những chiếc máy bay tí hon của ông bắt đầu từ năm 1936 khi ông mới chỉ là một cậu bé 14 tuổi. Ban đầu ông đã làm những chiếc máy bay theo mô hình của máy bay trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 1, rồi những mẫu máy bay mới trong chiến tranh thế giới thứ 2, khi ông bắt đầu phục vụ quân đội với vai trò là một nhiếp ảnh gia và thợ máy. Cho đến tận những năm tháng cuối đời, ông John vẫn không hề từ bỏ sở thích của mình và sau khi ông qua đời, bộ sưu tập máy bay do ông làm ra đã lên tới con số 5.829 chiếc.
Mời các bạn xem video về bộ sưu tập máy bay thủ công khổng lồ do ông John Kalusa làm ra:
Nếu không xem được video vui lòng bấm vào đây để tải và cài flash player
Mời các bạn đón xem "Mỗi ngày một kỉ lục Guiness" vào 13h từ thứ Hai đến Chủ nhật
