'Bố già' Shinobu Tsukasa: Hành trình đẫm máu

Bố già quốc tế trở thành nỗi ám ảnh thực sự đối với giang hồ trên toàn lãnh địa. Thế nhưng bố già này lại một thời ước mơ thành ca sĩ...

Cuộc đời của một con người được ví như một cuộc hành trình của những trải nghiệm và khám phá với nhiều ngã rẽ khác nhau, đối với “bố già” Shinobu Tsukasa ông trùm băng xã hội đen (Yakuza) lớn nhất Nhật Bản Yamaguchi-gumi thì đó là một hành trình đẫm máu.

Kenichi Shinoda (tên thật của ông trùm Shinobu Tsukasa) sinh ngày 15/1/1942 tại thành phố Ōita, một đô thị trung tâm vùng Đông Kyūshū của Nhật Bản.

Đáng lý ra, cậu trai trẻ có giọng hát hay này không trở thành một ông trùm quyền lực nhất trong thế giới ngầm, mà đã trở thành một công nhân chế biến cá chẳng ai biết đến hoặc là một ca sĩ nổi tiếng.

Chàng trai mơ làm ca sĩ nổi tiếng

“Trong suốt thời trẻ ông ta mơ làm ca sĩ và ai cũng đánh giá rằng ông có một giọng nam trung tuyệt vời”, ông Jake Adelstein, tác giả cuốn sách Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat in Japan về thế giới ngầm Nhật Bản cho biết.

Trước khi trưởng thành, cậu Shinoda khi đó khoảng 20 tuổi đã học nghề và đáng lý ra cậu sẽ làm việc trong một nhà máy chế biến thủy hải sản khi tốt nghiệp.

Nhưng Shinoda chán ghét công việc nhàm chán đó và chàng trai trẻ quyết định khăn gói lên Osaka làm ca sĩ.

Ngày nay, khi người ta thấy ông trùm Shinobu Tsukasa ăn diện như một nghệ sĩ từ thập niên 60, thì thật ra đó là cách mà Shinobu tưởng nhớ thời trai trẻ của mình. Cũng như thần tượng âm nhạc suốt một đời của ông: danh ca kiêm tài tử điện ảnh người Mỹ Frank Sinatra.

Biết đâu đấy, nếu không phải trở thành ông trùm quyền lực nhất thế giới ngầm, thì chàng trai Shinoda với giọng ca nam trung tuyệt vời sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng, nhưng bánh xe số mệnh đã sắp đặt một thanh niên mê ca hát vào một hành trình đẫm máu.

Hình tượng ngày nay của Shinobu Tsukasa khá giống thần tượng c

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tin-tuc-bo-gia-shinobu-tsukasa-hanh-trinh-dam-mau-a217134.html