Bộ đội đảo "tắm" cho cây

Xem tin gốc 

QĐND - 28 tháng trước 73 lượt xem

Bo doi dao 'tam' cho cay

Bộ đội ta giỏi thật! Ở các đảo chìm diện tích chật hẹp, nhìn quanh chỉ thấy toàn… bê tông, khí hậu lại khắc nghiệt, nước ngọt khan hiếm, vậy mà bộ đội không những tăng gia sản xuất tốt, tự túc được một phần nhu cầu thịt gia súc, gia cầm, rau xanh mà còn trồng được khá nhiều cây bóng mát, cây cảnh, cây thuốc nam như bàng vuông, đinh lăng, xương rồng, ngũ gia bì… góp phần xây dựng đảo thêm “xanh, sạch, đẹp”.

Trồng cây xanh trên đảo chìm thật không đơn giản. Chỉ riêng chuyện tìm cây giống, lấy đất để trồng cây đã “tiêu tốn” bao nhiêu công sức của bộ đội. Cán bộ, chiến sĩ phải “đặt hàng” từ đất liền hoặc xin “viện trợ” từ các đảo nổi mới có được đất và các loại cây thích hợp với môi trường trên đảo. Có đất, có cây giống, bộ đội lấy gỗ đóng thành từng chiếc “máng” rồi trồng cây trong đó. Hằng ngày, ngoài nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, chiến sĩ ta còn phải chú ý theo dõi thời tiết, hướng gió để kịp thời cơ động từng máng cây vào các vị trí thích hợp tránh hơi nước mặn tạt vào. Để cây xanh phát triển tốt, anh em phải chắt chiu từng giọt nước ngọt để “tắm” (rửa mặn) cho cây hằng ngày…

Bài và ảnh: Nguyễn Trung Kiên

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang