Bờ Biển Ngà dậy sóng

Xem tin gốc 

Người Lao Động - 14 tháng trước 26 lượt xem

Các lực lượng trung thành với ông Alassane Ouattara, Tổng thống đắc cử được thế giới ủng hộ, đã nắm quyền kiểm soát đài truyền hình quốc gia và tấn công dinh thự của ông Laurent Gbagbo hôm 1-4 khi trận chiến đẫm máu kéo dài 4 tháng giành quyền lực có vẻ như bước vào giai đoạn cuối

Đạn pháo và súng cối nổ rền trời hôm 1-4 ở Abidjan, trung tâm thương mại và là thành phố lớn nhất Bờ Biển Ngà. Quân đội Pháp và Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã tăng cường sự hiện diện của họ trên đường phố để lấp khoảng trống an ninh. “Tình hình trở nên tồi tệ hơn và quá nguy hiểm cho mọi người khi đi ra ngoài” - Henry Gray, điều phối viên nhóm y tế nhân đạo Các Bác sĩ Không biên giới, cảnh báo. Ít nhất 800 người đã bị giết hôm thứ ba tuần này trong trận đánh giành thành phố Duekoue ở phía Tây. Thương vong rồi sẽ còn tăng.

Nơi ở của ông Gbagbo, người thất bại nhưng không chịu từ bỏ quyền lực sau cuộc bầu cử gây tranh cãi hồi tháng 11 năm ngoái, vẫn là bí mật. Đại sứ Pháp tại Bờ Biển Ngà phát biểu trên đài France Info rằng tư dinh của ông Gbagbo hiện trống rỗng. Phát ngôn viên LHQ Farhan Haq nói sứ mệnh của LHQ tại Bờ Biển Ngà có liên quan đến cả hai nhân vật Ouattara và Gbagbo trong nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình.

Ông Haq nói ông không thể khẳng định bất cứ điều gì về sự ra đi của ông Gbagbo. Trong khi đó, Abdon Bayeto, cố vấn của ông Gbagbo, đổ lỗi cho LHQ và các nhà lãnh đạo thế giới, kể cả Pháp và Mỹ, về tình trạng đổ máu ở Bờ Biển Ngà vì đã công nhận ông Ouattara là tổng thống hợp pháp. Ông Bayeto nói: “Ouattara biết ông ấy thất cử, Gbagbo mới là nhà dân chủ thật sự. Không có tình trạng rối loạn ở đất nước này trong 30 năm qua, chúng tôi sẽ thắng”.

Thế nhưng cơ hội cho thắng lợi mà Bayeto tuyên bố trở nên mong manh sau khi các lực lượng ủng hộ ông Ouattara mở cuộc tấn công dồn dập cuối cùng nhằm phế truất ông Gbagbo. Tổng thống thất cử được mong xuất hiện trên truyền hình nhưng dân chúng đã không nhìn thấy ông suốt 7 ngày qua, trong khi mạng lưới truyền hình - bị cáo buộc là kích động bạo lực sau bầu cử - đã tắt ngấm hôm thứ sáu sau khi lực lượng cảm tình với ông Ouattara chiếm lĩnh đài này.

Ông Ouattara đang ở một khách sạn được LHQ bảo vệ tại Abidjan. Tại đó, ông đã công bố lệnh giới nghiêm - từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau - trong các ngày thứ sáu và thứ bảy ở Abidjan. Bộ trưởng nội vụ của ông cũng tuyên bố trên đài phát thanh rằng không phận và hải phận quốc gia sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Khí thế càng dâng cao khi Patrich Achi, người phát ngôn của ông Ouattara, tiên đoán “chỉ vài giờ, chậm lắm là vài ngày nữa số phận của Laurent Gbagbo sẽ được định đoạt” vì “quân đội không còn muốn chiến đấu cho Gbagbo nữa”.

Giữa lúc này, hôm thứ sáu, Liên hiệp châu Phi (AU) lại một lần nữa kêu gọi ông Gbagbo “chuyển giao ngay quyền lực”. Thủ tướng Raila Odinga của Kenya, người giữ vai trò thương thuyết chính của AU, nói với đài CNN rằng những ngày (còn lại) của ông Gbagbo đã được đánh số vì ông ấy tại vị quá lâu ở Bờ Biển Ngà. Ý chí nhân dân sẽ thắng.

Thế nhưng đáng lo lúc này là số phận của thường dân. Một báo cáo của Cao ủy LHQ về Người tị nạn cho biết các cuộc giao chiến dữ dội, tình trạng rẻ rúng nhân quyền và nỗi sợ chiến tranh đã đẩy hơn 1 triệu người bỏ nhà cửa chạy nạn. Liệu đây có là trận chiến cuối cùng?

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang