Họ dùng nó như phương tiện để bầy tỏ quan điểm của mình hoặc tung lên những thông tin cần thiết về bản thân hầu tránh những tin đồn bất lợi cho họ. Thậm chí có người nổi tiếng trang bị cho mình vài ba blog.
Nhà nhà làm blog
Mạng xã hội được các sao Hàn tham gia nhiều nhất là mạng Cyworld, rất phổ biến tại HQ. Hiện có hơn 20 triệu người dùng internet tại HQ tham gia trang web mạng xã hội này. Nhờ vào các tính năng dễ sử dụng và sức lan tỏa của nó, Cyworld là một trong những mạng xã hội hiệu quả nhất được số đông người nổi tiếng sử dụng.Thông qua blog hay mạng xã hội, các diễn viên muốn giói thiệu với công chúng diện mạo họ dưới góc độ một con người bình thường chứ không phải “con người xa lạ” mà công chúng nghĩ về họ qua những thông tin trên báo đài. Blog của các diễn viên Lee Hye-young, Hwang Ci-ne và các ca sĩ Park Jun-hee, Ock Joo-hyun nằm trong số các blog phổ thông nhất HQ. Trong blog của họ tràn ngập hình ảnh cuộc sống đời thường với gia đình, bạn bè và cả những con thú cưng. Họ trở thành gần gũi hơn với công chúng cũng là nhờ blog. Rõ ràng, trang web mạng xã hội và blog đã cho người nổi tiếng và công chúng một môi trường bình đẳng thân thiện mà qua nó công chúng có thể thông tin, trao đổi và nhận xét trực tiếp về người họ hâm mộ hay không hâm mộ. Đôi khi cả hai bên cùng tranh luận về một vấn đề cùng quan tâm. Nhờ blog, các sao có thể trả lời những câu hỏi được người hâm mộ post lên mạng về nơi họ vừa đi du lịch, về trang phuc họ mặc hay mỹ phẩm họ sử dụng trong những bức ảnh họ đưa lên mạng hay mặt báo. Khi sao gặp hoàn cảnh khó khăn, người hâm mộ có thể chia sẻ hay hỗ trợ họ thông qua blog. Những cái chết đột ngột của Jeong Da-bin, Yuni, Choi Jin-sil và Jang Ja-yeon gây sốc cho HQ. Nhiều người hâm mộ họ bầy tỏ sự thương tiếc hay đồng cảm bằng cách vào blog của thần tượng hay vào các diễn đàn trực tuyến. Các fan vào cả những trang web đã không còn chủ nhân để chia sẻ mất mát. Có khi ngôi sao đã qua đời nhiều tháng mà vẫn còn người vào blog của họ để bình luận. “Tôi không quen biết Choi Jin-sil nhưng từ khi cô ấy làm blog, tuần nào tôi cũng vào blog của cô ấy để comment. Không rõ cô ấy có đọc những suy nghĩ của tôi không nhưng tôi cảm thấy là cô ấy có đọc. Dĩ nhiên, những người ghé blog của cô cũng đọc. Và đó là điều thú vị bạn chỉ có được khi tham gia thế giới mạng. Không có blog hay mạng xã hội bạn sẽ không có cơ hội. Khi ấy, giữa người nổi tiếng và số đông người hâm mộ có có một bức tường ngăn cách không thể vượt qua. Blog đã đạp đổ bức tường này” - Kim Ha-neul, một người hâm mộ Choi, tâm sự với tờ The Korea Times. Có khoảng 10 triệu người ghé vào blog của Choi (http://www.cyworld.com/choijinsil) từ khi cô đăng ký thành viên. Sau khi cô mất, mỗi ngày vẫn còn 1.000 người ghé thăm blog của cô dù chủ nhân không còn nữa.
Phương tiện tự vệ hữu hiệu
Thế giới mạng cũng là môi trường thuận lợi để các ngôi sao bàn thảo về các vấn đề nằm ngoài lĩnh vực hoạt động của họ. Thậm chí họ bàn về cả công bằng xã hội, chính trị và quốc phòng. Qua blog, các sao chứng tỏ mình không đứng ngoài lề cuộc sống mà còn quan tâm đến những vấn đề khác ngoài thời trang, làm đẹp và kiếm tiền. Không có đủ thời gian để bầy tỏ chính kiến ngoài đời thực, các sao sử dụng blog và mạng xã hội để làm điều này mỗi khi rảnh rỗi. Nhờ đó, công chúng hiểu họ hơn. Shin Hae-chul nổi tiếng là ca sĩ ăn nói thẳng thừng và thường chỉ trích chính phủ. Có lần anh gây náo động khi ngợi khen việc thử tên lửa ngày 5.4 của CHDCND Triều Tiên trên trang web của mình. Khi nghe những người hâm mộ bàn về trọng lượng cơ thể mình trên và ngoài mạng, ca sĩ Yu-bin của nhóm nhạc nữ Wonder Girls viết trên blog Cyworld: “Tôi yêu những gì mình có nhưng cũng rất hãnh diện khi được nghe công chúng nói về mình”. Đối với Nam Gyu-ri, cựu thành viên nhóm nhạc nữ See-ya, blog là nơi cuối cùng cô tìm đến để thanh minh khi công ty đại diện cũ của cô và các thành viên khác của nhóm tố cáo cô hủy hợp đồng mà không báo trước với họ. “Tôi không muốn sống cuộc sống quá nô lệ vào đồng tiền. Tôi chỉ thích hát và diễn xuất. Hợp đồng cũ đã hoàn tất, nay tôi muốn tự do làm những gì mình thích làm” – See-ya viết trên blog Cyworld.
Khi các diễn viên hay ca sĩ già dần thì blog là điểm tựa để họ nuôi dưỡng hào quang của quá khứ và duy trì mối quan hệ với những người hâm mộ vốn không còn nhìn thấy họ trên màn bạc hay sàn diễn. Đó cũng là phương tiện giúp họ thông tin với thế giới khi báo đài gần như lãng quên họ. Còn đối với những ngôi sao trẻ, internet là phương tiện vừa nhanh vừa dễ sử dụng để phổ biến một sự kiện, ví dụ như một chuyến lưu diễn hoặc du lịch với hình ảnh đi kèm. Rồi cả hình ảnh đứa con mới ra đời hay đám cưới. “Chỉ có những kẻ lập dị hay đần độn mới không tận dụng lợi thế của blog hay trang web xã hội trong thời đại kỹ thuật số hiện nay” – một nhà phân tích thế giới giải trí nhận xét.
Ngọc Ngà (Theo Korea Times) Họ dùng nó như phương tiện để bầy tỏ quan điểm của mình hoặc tung lên những thông tin cần thiết về bản thân hầu tránh những tin đồn bất lợi cho họ. Thậm chí có người nổi tiếng trang bị cho mình vài ba blog.
Nhà nhà làm blog
Mạng xã hội được các sao Hàn tham gia nhiều nhất là mạng Cyworld, rất phổ biến tại HQ. Hiện có hơn 20 triệu người dùng internet tại HQ tham gia trang web mạng xã hội này. Nhờ vào các tính năng dễ sử dụng và sức lan tỏa của nó, Cyworld là một trong những mạng xã hội hiệu quả nhất được số đông người nổi tiếng sử dụng.Thông qua blog hay mạng xã hội, các diễn viên muốn giói thiệu với công chúng diện mạo họ dưới góc độ một con người bình thường chứ không phải “con người xa lạ” mà công chúng nghĩ về họ qua những thông tin trên báo đài. Blog của các diễn viên Lee Hye-young, Hwang Ci-ne và các ca sĩ Park Jun-hee, Ock Joo-hyun nằm trong số các blog phổ thông nhất HQ. Trong blog của họ tràn ngập hình ảnh cuộc sống đời thường với gia đình, bạn bè và cả những con thú cưng. Họ trở thành gần gũi hơn với công chúng cũng là nhờ blog. Rõ ràng, trang web mạng xã hội và blog đã cho người nổi tiếng và công chúng một môi trường bình đẳng thân thiện mà qua nó công chúng có thể thông tin, trao đổi và nhận xét trực tiếp về người họ hâm mộ hay không hâm mộ. Đôi khi cả hai bên cùng tranh luận về một vấn đề cùng quan tâm. Nhờ blog, các sao có thể trả lời những câu hỏi được người hâm mộ post lên mạng về nơi họ vừa đi du lịch, về trang phuc họ mặc hay mỹ phẩm họ sử dụng trong những bức ảnh họ đưa lên mạng hay mặt báo. Khi sao gặp hoàn cảnh khó khăn, người hâm mộ có thể chia sẻ hay hỗ trợ họ thông qua blog. Những cái chết đột ngột của Jeong Da-bin, Yuni, Choi Jin-sil và Jang Ja-yeon gây sốc cho HQ. Nhiều người hâm mộ họ bầy tỏ sự thương tiếc hay đồng cảm bằng cách vào blog của thần tượng hay vào các diễn đàn trực tuyến. Các fan vào cả những trang web đã không còn chủ nhân để chia sẻ mất mát. Có khi ngôi sao đã qua đời nhiều tháng mà vẫn còn người vào blog của họ để bình luận. “Tôi không quen biết Choi Jin-sil nhưng từ khi cô ấy làm blog, tuần nào tôi cũng vào blog của cô ấy để comment. Không rõ cô ấy có đọc những suy nghĩ của tôi không nhưng tôi cảm thấy là cô ấy có đọc. Dĩ nhiên, những người ghé blog của cô cũng đọc. Và đó là điều thú vị bạn chỉ có được khi tham gia thế giới mạng. Không có blog hay mạng xã hội bạn sẽ không có cơ hội. Khi ấy, giữa người nổi tiếng và số đông người hâm mộ có có một bức tường ngăn cách không thể vượt qua. Blog đã đạp đổ bức tường này” - Kim Ha-neul, một người hâm mộ Choi, tâm sự với tờ The Korea Times. Có khoảng 10 triệu người ghé vào blog của Choi (http://www.cyworld.com/choijinsil) từ khi cô đăng ký thành viên. Sau khi cô mất, mỗi ngày vẫn còn 1.000 người ghé thăm blog của cô dù chủ nhân không còn nữa.
Phương tiện tự vệ hữu hiệu
Thế giới mạng cũng là môi trường thuận lợi để các ngôi sao bàn thảo về các vấn đề nằm ngoài lĩnh vực hoạt động của họ. Thậm chí họ bàn về cả công bằng xã hội, chính trị và quốc phòng. Qua blog, các sao chứng tỏ mình không đứng ngoài lề cuộc sống mà còn quan tâm đến những vấn đề khác ngoài thời trang, làm đẹp và kiếm tiền. Không có đủ thời gian để bầy tỏ chính kiến ngoài đời thực, các sao sử dụng blog và mạng xã hội để làm điều này mỗi khi rảnh rỗi. Nhờ đó, công chúng hiểu họ hơn. Shin Hae-chul nổi tiếng là ca sĩ ăn nói thẳng thừng và thường chỉ trích chính phủ. Có lần anh gây náo động khi ngợi khen việc thử tên lửa ngày 5.4 của CHDCND Triều Tiên trên trang web của mình. Khi nghe những người hâm mộ bàn về trọng lượng cơ thể mình trên và ngoài mạng, ca sĩ Yu-bin của nhóm nhạc nữ Wonder Girls viết trên blog Cyworld: “Tôi yêu những gì mình có nhưng cũng rất hãnh diện khi được nghe công chúng nói về mình”. Đối với Nam Gyu-ri, cựu thành viên nhóm nhạc nữ See-ya, blog là nơi cuối cùng cô tìm đến để thanh minh khi công ty đại diện cũ của cô và các thành viên khác của nhóm tố cáo cô hủy hợp đồng mà không báo trước với họ. “Tôi không muốn sống cuộc sống quá nô lệ vào đồng tiền. Tôi chỉ thích hát và diễn xuất. Hợp đồng cũ đã hoàn tất, nay tôi muốn tự do làm những gì mình thích làm” – See-ya viết trên blog Cyworld.
Khi các diễn viên hay ca sĩ già dần thì blog là điểm tựa để họ nuôi dưỡng hào quang của quá khứ và duy trì mối quan hệ với những người hâm mộ vốn không còn nhìn thấy họ trên màn bạc hay sàn diễn. Đó cũng là phương tiện giúp họ thông tin với thế giới khi báo đài gần như lãng quên họ. Còn đối với những ngôi sao trẻ, internet là phương tiện vừa nhanh vừa dễ sử dụng để phổ biến một sự kiện, ví dụ như một chuyến lưu diễn hoặc du lịch với hình ảnh đi kèm. Rồi cả hình ảnh đứa con mới ra đời hay đám cưới. “Chỉ có những kẻ lập dị hay đần độn mới không tận dụng lợi thế của blog hay trang web xã hội trong thời đại kỹ thuật số hiện nay” – một nhà phân tích thế giới giải trí nhận xét.
Ngọc Ngà (Theo Korea Times)



