Bình luận: “Phẩm giá của một dân tộc”

Xem tin gốc 

VOH - 37 tháng trước 44 lượt xem

Quang cảnh quân đội Mỹ rút quân khỏi các thành phố ở Iraq.

(VOH) - Đầu tuần này, người dân Baghdad chứng kiến một cuộc diễu hành hoành tráng trên các đường phố Baghdad, những chiếc xe tank Mỹ mới đây còn là nỗi kinh hoàng của người dân thành phố, hôm nay được trang hoàng cờ hoa và diễu hành một cách hiền hòa trong tiếng nhạc quân hành phát đi từ các loa phóng thanh đặt tại các điểm kiểm soát.

Người Mỹ đã bắt đầu thực hiện cuộc rút quân khỏi các thành phố, giao lại quyền kiểm soát an ninh trong các thành phố lớn cho quân đội Iraq, bước đầu tiên để thực hiện việc rút toàn bộ quân đội Mỹ ở Iraq vào năm 2011 như lời hứa của tổng thống Obama trong cuộc vận động tranh cử tổng thống Mỹ đầu năm nay.

Còn nhớ cái ngày 20 tháng giêng năm 2003, ngày bắt đầu cuộc tấn công tổng lực để tiêu diệt chế độ Saddam Hussein, đến nay đã hơn 6 năm chiếm đóng, giờ đây Mỹ tin rằng các lực lượng quân đội bản xứ do họ xây dựng tại Iraq đã sẵn sàng để tiếp quản việc duy trì an ninh ở các thành phố lớn, cho phép họ bắt đầu cuộc rút quân để dồn lực lượng lại cho mặt trận Afghanistan.

Mỹ đã giết được Saddam Hussein, thay đổi chế độ tại đất nước này bằng một chính quyền thân Mỹ. Tuy nhiên, mục tiêu ban đầu mà họ vạch ra là tiêu diệt hệ thống vũ khí giết người hàng loạt và chủ nghĩa khủng bố ở Iraq đã trở thành một trò khôi hài, xuất phát từ những báo cáo của một hệ thống tình báo thiếu tin cậy, không dựa trên tình hình thực tế mà chỉ cố tìm cách củng cố những suy đoán chủ quan để làm vừa lòng các tầng lớp lãnh đạo chính quyền Mỹ thời bấy giờ.

Những tìm kiếm cật lực sau đó cho thấy hoàn toàn không có vũ khí giết người hàng loạt ở Iraq cũng như hoàn toàn không có chứng cớ cho việc Saddam Hussein tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố. Chính Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ lúc bấy giờ là ông Colin Powell cũng thừa nhận rằng thông tin tình báo trước chiến tranh về sự tồn tại của phòng thí nghiệm vũ khí sinh học đều dựa trên những nguồn "thiếu chính xác và cố tình gây sai lệch".

Trái lại, cuộc chiến Iraq dường như đã kích hoạt cho một mặt trận mới của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo ở Trung Đông, làm sao nhãng sự chú ý cũng như hút cạn các nguồn lực bảo đảm an ninh cho Mỹ khỏi các cuộc tấn công mới bởi al - Qaeda.

Chính cựu tổng thống Clinton cũng đánh giá: Chính quyền Mỹ thời tổng thống Bush đã phạm phải những sai lầm, họ đã quá vội vàng trong việc lật đổ Saddam rồi sau đó gặp nhiều khó khăn trong việc thiết lập lại tình hình an ninh ở đó. Việc loại bỏ Saddam Hussein khiến Iraq trở nên dễ bị tổn thương trước chủ nghĩa khủng bố.

Trong khi đó, con số binh lính Mỹ và liên quân tử trận tại Iraq ngày càng tăng trước những dấu hiệu bất ổn của tình hình an ninh tại nước này. Số lính Mỹ chết vì những cuộc tấn công tự phát của các tay súng Iraq sau khi chiến tranh kết thúc lớn hơn gấp nhiều lần số lính Mỹ chết trận trong khi diễn ra cuộc tấn công, chưa kể hình ảnh nước Mỹ đã bị tổn hại trầm trọng sau khi những scandal tra khảo và làm nhục của họ đối với các tù nhân chiến tranh ở các nhà tù như Abu Ghraib ở Iraq.

Khác với nhận định lạc quan của phía Mỹ và của giới cầm quyền Iraq, sau 6 năm xâm chiếm, người Mỹ đã tạo nên một nước Iraq đầy chia rẽ và hận thù. Thực tế diễn biến tại Iraq gần đây cùng với những cuộc đặt bom liên tiếp đã giết hại hàng trăm người cho thấy mối thù hận giữa các nhóm Hồi giáo Sunni và Shiite hoàn toàn chưa được giải quyết. Vấn đề người Kurd ở phía Bắc cùng những xung đột kinh tế trong việc khai thác dầu hỏa vẫn là một mồi lửa có thể bộc phát bất kỳ lúc nào. Chưa kể, khoảng trống quyền lực mà chính quyền Maliki chưa thể vươn tới chắc chắn sẽ là mãnh đât màu mỡ để nhóm Hồi giáo Shiite, được Iran hậu thuẫn khai thác để nới rộng tầm ảnh hưởng. Một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn là điều đã được dự báo. Xa hơn là chủ nghĩa khủng bố như được tiếp thêm năng lượng. Nước Mỹ không vì thế mà cảm thấy an ninh được tăng lên.

Người Iraq thật sự muốn gì, hãy nghe lời phát biểu trước tòa án của Muntadar al Zaidi, người đã làm sững sờ cả thế giới khi ném liên tục hai chiếc giày vào tổng thống Bush trong chuyến viếng thăm cuối cùng của tổng thống Mỹ đến Iraq trước khi nhiệm kỳ tổng thống của ông kết thúc.Al Zaidi nói:

“Phản ứng của tôi là tự phát, như phản ứng của bất kỳ người dân Iraq nào”.

Tay nhà báo Iraq được xã hội Arab tôn vinh như một người anh hùng phải nhận bản án 3 năm tù về tội ném giày vào tổng thống Bush. Khi tòa tuyên án, al Zaidi đã hô to : “Iraq muôn năm”, còn người chị của anh thì hô vang: “Đả đảo Maliki, tay sai của nước Mỹ”

Hàng trăm ngàn người Iraq đã chết trong 6 năm Mỹ chiếm đóng. Hàng ngàn lính Mỹ đã trở về quê trong những chiếc quan tài bọc kẽm. Nhưng bài học lớn nhất của Mỹ, cũng như của những nước lớn muốn áp đặt tham vọng của mình lên các nước nhỏ là gì?

Đó là đừng bao giờ dùng vũ lực để xúc phạm đến lòng tự trọng và phẩm giá của một dân tộc.

vk

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang