Bình Dương kéo dài chuỗi trận tệ hại

Xem tin gốc 

VnExpress - 28 tháng trước 31 lượt xem

Binh Duong keo dai chuoi tran te hai

Áp đảo đối thủ nhưng hàng công bế tắc, đội quân của HLV Mai Đức Chung đành chấp nhận để Hòa Phát Hà Nội cầm chân không bàn thắng ở trận đấu sớm vòng 5 V-League chiều thứ sáu ngay trên sân Gò Đậu.

Hai trận thua liên tiếp trước Hoàng Anh Gia Lai (0-2) và Đồng Tâm (0-1) đã đặt HLV Mai Đức Chung vào tình thế khó khăn. Thế nên tiếp Hòa Phát trên sân nhà, ông cần tìm đấu pháp để Bình Dương giành chiến thắng nhằm chặn đứng những lời chỉ trích đang xuất hiện ngày một nhiều.

Tuy nhiên những gì diễn ra trên sân và kết quả trận đấu tiếp tục làm cho khán giả trên sân Gò Đậu thất vọng. Trước một Hòa Phát chỉ biết phòng ngự, Bình Dương vẫn không thể tìm đường vào khung thành đội khách. Suốt trận đấu, lối chơi của Bình Dương quá đơn điệu khi chỉ đưa bóng từ hai biên vào và đã bị đánh bật bởi hàng thủ đội khách.

Lối chơi của Bình Dương khiến HLV Nguyễn Thành Vinh của đội khách cũng phải chê. "Thi đấu trên sân khách, nhất là gặp đội bóng có nhiều cầu thủ lớn như Bình Dương chúng tôi gặp khó khăn mọi bề. Chúng tôi buộc phải chơi phòng ngự để chờ cơ hội phản công. Tiếc là cầu thủ phía trên của Hòa Phát hôm nay chơi không tốt nên không có cơ hội để có thể tạo bất ngờ. Ngược lại Bình Dương lại chơi đơn điệu nên chúng tôi không mấy khó khăn để chống đỡ. Một điểm có được trên sân khách làm tôi hài lòng".

Trong khi đó HLV Mai Đức Chung lộ rõ khuôn mặt đăm chiêu sau trận đấu. "Tôi đã làm hết sức để giúp Bình Dương giành chiến thắng. Nhưng chúng tôi lại không thực hiện được mục tiêu đề ra. Các cầu thủ của tôi đã chơi trận đấu kém. Nhiều cầu thủ liên tục để mất bóng. Tiếc là tuyến giữa Trường Giang vẫn chưa bình phục. Bình Dương đang trong giai đoạn khó khăn".

Thứ ba tuần sau, ngày 16/3, Bình Dương sẽ có trận đấu thứ hai ở AFC Cup khi tiếp CLB VictorySC của Maldives trên sân Gò Đậu, trước đó họ đã có trận hòa trước CLB của Malaysia. "Việc trải sức ở 3 mặt trận V-League, AFC Cup, Cup quốc gia làm hao tổn sức của các cầu thủ Bình Dương. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt ở trận đấu ở Cup C2 châu Á tới", ông Chung nói.

Trở lại trận đấu trên sân Gò Đậu chiều thứ sáu, chiếm ưu thế trong suốt 45 phút đầu, nhưng các chân sút chủ nhà Bình Dương vẫn không thể ghi bàn. 3 cầu thủ ngoại trên hàng công là Keley, Philani, De Jesus có cơ hội mở tỷ số nhưng họ không thể tận dụng. Đáng chú ý nhất là cú dứt điểm trong vòng 16m50 của Kesley ở phút 25 nhưng lại không đủ hiểm hóc để đánh bại thủ thành đối phương.

Sau đó áp lực chủ nhà tạo ra ngày càng nhiều về phía cầu môn của Hòa Phát. Phút 35, Kesley suýt chút nữa mở tỷ số nếu như cú sút phạt ngay vạch 16m50 đi xuyên hàng rào phòng ngự không đi chệch cột dọc. Hai phút sau, trong pha dốc bóng tấn công tốc độ, trung vệ Chí Công bất ngờ tung ra cú sút mạnh nhưng thủ thành Hòa Phát đã có phá cứu thua xuất sắc. Cũng trong tình huống đá phạt ở khoảng cách tương tự nhưng chếch sang phía bên trái khung thành của Hòa Phát, Quang Thanh đã thực hiện cú đá phạt cầu vòng rất đẹp, nhưng một lần nữa thủ môn Myers tung người cản phá thành công.

Thế trận ở hiệp hai vẫn không khác. Bình Dương làm chủ hoàn toàn trận đấu. Bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Hòa Phát. Tuy vậy, với lối chơi đơn điệu khi chỉ có một bài câu bóng bổng từ hai biên vào nên không quá khó khăn cho hàng thủ đội khác hóa giải. Dù tăng cường sức mạnh hàng công bằng Amaobi (thay Elenildo) và Đức Thiện (thay Anh Đức) nhưng HLV Mai Đức Chung cũng không thể thay đổi được diện mạo trong lối chơi nên Bình Dương đành chấp nhận bị Hòa Phát chia điểm ngay trên sân nhà.

An Nhơn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang