Khi điều bất thường trở thành... bình thường
“Trọng tài cũng là con người” - câu nói luôn được nhắc đi nhắc lại mỗi lần những người cầm còi bị dư luận đưa ra “phán xét’. HLV Jose Luis của ĐT.Long An sau trận T&T Hà Nội gặp ĐT.Long An, đã phát biểu đại ý rằng: Bóng đá thì ở đâu cũng vậy, Braxin, Anh, Việt Nam thì cũng đều có những vấn đề đến từ trọng tài, và đã vào cuộc chơi thì phải chấp nhận. Trọng tài là một phần của cuộc chơi, trọng tài cũng chỉ là con người, nên có thể sai lầm, và khi đã vào cuộc thì phải chấp nhận. Những ông vua sân cỏ hàng đầu thế giới, của những nền bóng đá thực sự chuyên nghiệp cũng không tránh khỏi có lúc sai lầm, bị chỉ trích. Thế nên, trọng tài ở bất cứ đâu hay ở Việt Nam có sai lầm, có bị chỉ trích thì cũng... bình thường thôi.
Nhưng vấn đề ở bóng đá Việt Nam, khi trọng tài bị chỉ trích quá nhiều thì cũng cần phải xem xét lại. HLV Triệu Quang Hà từng ngao ngán: “Trọng tài bắt thế này thì khác gì giết chúng tôi”. Ông Vương Tiến Dũng đã từng chán đến nỗi chẳng muốn nói: “Tôi chẳng có gì để nói về trọng tài trận này cả, đội bóng của tôi coi như gặp vận đen”. Còn ông Lê Ngọc Chức của Đồng Tháp thì cáu giận: “Còi... méo thế, đá đấm gì nữa!”.
Khán giả trên bất cứ sân bóng nào ở V-League cũng liên tục bức xúc tỏ thái độ với trọng tài. Người tử tế thì nói: “Trọng tài, bắt thế à?”, kẻ thiếu văn hóa thì chửi bới, tung đủ thứ ngôn ngữ chợ búa xuống sân, hòng mong lọt vào tai trọng tài. Thậm chí, bi hài hơn, một số khán giả trên sân Hàng Đẫy còn có kiểu mỉa mai bằng cách vỗ tay tán thưởng khi ông trọng tài biên... phất cờ không chuẩn trong một pha bóng. Cũng chính nguyên nhân từ trọng tài mà dẫn đến sự cố trên sân Cao Lãnh trong trận đấu ĐTCS.Đồng Tháp gặp XM.Hải Phòng vòng vừa rồi. Cách phản ứng thiếu kiềm chế của CĐV như vậy là không chấp nhận được, nhưng nếu ông trọng tài bắt chính xác, khiến tất cả phải “tâm phục khẩu phục” thì đâu đến nỗi những khán giả đất Đồng Tháp vốn dĩ hiền lành phải “nổi cơn điên” như vậy.
Hình ảnh Ban huấn luyện, đội bóng nào đó “quây” lấy trọng tài, thậm chí rượt đánh trọng tài mùa giải nào cũng có. Còn trong một mùa giải, thì gần như vòng đấu nào cũng có những tiếng kêu về trọng tài. Đó phải chăng là một điều bất bình thường, nhưng vì quá quen thuộc nên đã đã trở thành... bình thường của bóng đá Việt Nam.
Ai bảo trọng tài Việt Nam không giỏi?
Chuyện trọng tài kém năng lực, non kinh nghiệm, khiến nhiều người đồng ý với quan điểm: trọng tài đang là yếu tố không theo kịp sự phát triển, làm cản trở quá trình đi lên chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam. Điều đó đúng hay sai chưa thể kết luận, nhưng nếu nhìn nhận lại thì thấy hóa ra trọng tài ở ta cũng có những cái “giỏi” ít nước nào sánh kịp.
Trên sân, cầu thủ chửi trọng tài bắt kém, trọng tài đôi lúc bực mình trước những cầu thủ “ít học” cũng... chửi lại. Lãnh đạo đội bóng, HLV chỉ trích trọng tài, đại diện trọng tài cũng “bật” lại rằng “Bóng đá Việt Nam có bệnh hay chỉ trích”.
“Trọng tài cũng là con người, nên không tránh khỏi sai sót”, câu này nói mãi nên đã thành nhàm. Cứ sau mỗi vòng đấu, khi có những ý kiến kêu ca trọng tài, là lại điệp khúc “Chúng tôi sẽ tiến hành mổ băng, kiểm điểm nghiêm túc, trọng tài bắt kém sẽ bị xử lí...”. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, nếu có xử lí thì theo luật “án không được công bố”, mà những cái “án” của bóng đá Việt Nam “nghiêm khắc” tới đâu thì có trời mới biết.
Về những quyết định của trọng tài ở trận đấu trên sân Cao Lãnh vừa rồi, vị giám sát trọng tài trước thì nói rằng sai, sau lại bảo rằng đúng. Mà sai - đúng thì cũng có giải quyết được gì, bởi theo luật thì đội bóng đâu có quyền được kiện cáo về những quyết định thổi 11m hay bắt lỗi của trọng tài. Tất cả nói rằng sai, nhưng đại diện trọng tài nói rằng đúng thì là... đúng.
Cái “hay” của trọng tài còn thấy được ở một phát biểu: “Sai sót ở những vòng tới là điều hoàn toàn có thể xảy ra, một đội bóng có thể bị bất lợi từ quyết định của trọng tài ở vòng này, nhưng lại có thể được hưởng lợi từ quyết định của trọng tài ở vòng đấu khác”. Nói như vậy thì đúng là... đành chịu.
Biết đến bao giờ thì trọng tài Việt Nam mới khiến người ta hết phải kêu ca về năng lực, tin tưởng vào tiếng còi, thay vì cứ phải chấp nhận việc “đã là Vua sân cỏ, nói gì chẳng đúng” như hiện tại?./.
Lưu Ly (Báo TNVN)