Biết đấy, nhưng có ai phạt đâu!

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 25 tháng trước 28 lượt xem

Biet day, nhung co ai phat dau!

TTO - Chiếc xe buýt dừng ở trạm thứ nhất, một nhóm sinh viên bước lên. Chưa đợi tài xế hay tiếp viên nhắc nhở, mỗi người tự động bỏ tiền vào thùng và tự xé vé. Xe dừng ở trạm thứ hai, một phụ nữ lớn tuổi bước lên và chị cũng tự bỏ tiền vào thùng rồi xé vé...

>> "Vô tư" với nghị định 34!

>> Thu tiền vé xe buýt tự động, cứ tưởng hiện đại lắm...

Thằng bạn đi cùng ngồi gần tôi khều nhẹ: “Xem ra khách đi xe ai cũng tự giác hết, hay thế nhỉ”.

Việc xe buýt áp dụng bán vé bán tự động được áp dụng kể từ ngày 1-6 tại TP.HCM. Trước đó báo chí đã thông tin nhiều về vấn đề này. Thế nhưng đến ngày 4-6, bước lên xe buýt, theo thói quen tôi tìm ngay một ghế trống và ngồi xuống.

Chưa kịp ngồi, tôi đã bị anh tiếp viên kêu lại. Nhìn thùng tiền, tôi biết mình đã không chấp hành đúng việc mua vé. Hôm sau đi xe buýt, tôi lại quên và tiếp tục bị nhắc nhở việc bỏ tiền vào thùng.

Kể từ đó, trước khi chuẩn bị đi xe buýt là tôi nhớ ngay đến việc chuẩn bị tiền bỏ vào thùng. Sở dĩ những lần trước tôi không tuân thủ là vì đã quen đi xe buýt cũ (tiếp viên đến tận nơi bán vé) nay thu tiền theo kiểu mới nên chưa quen.

Bây giờ nghĩ lại, những bạn sinh viên kia hay chị phụ nữa nọ có thể cũng một vài lần bị nhắc nhở như tôi.

Chắc chắn không ai muốn mình vi phạm, không ai muốn mình bị nhắc nhở, chẳng qua là do thói quen hằng ngày nó như được lập trình sẵn khiến người ta phải răm rắp làm theo. Nếu một thói quen mới hình thành, thói quen đó cũng sẽ được làm theo răm rắp.

Trở lại với vấn đề giao thông, nhưng không phải nói về xe buýt mà là nói về người đi bộ. Nghị đinh 34 của chính phủ quy đinh áp dụng xử phạt đối với người đi bộ sai quy định. Nghị định ban hành hơn 1 tháng, thế nhưng xem ra chẳng “xi nhê” gì với người đi bộ nhiều nơi.

Bằng chứng là hằng ngày báo chí vẫn "la ó" việc vi phạm, và đi đâu ta cũng thấy người đi bộ “vô tư với nghị định”. Hỏi ra mới biết những người này vẫn “Biết đấy, nhưng có thấy ai phạt đâu!”, nên vẫn vô tư theo thói quen cũ dắt đi.

Đứng tại một ngã tư, thấy bên kia đường có hai anh cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Một lúc lại có một vài xe máy, xe tải bị “huýt còi” xử phạt. Thế nhưng suốt buổi tôi chẳng thấy mấy anh “huýt còi” người đi bộ nào mặc dù ngay gần đó là từng tốp người đi bộ vẫn băng qua xa lộ giữa những làn xe đang phóng ào ào.

Thiết nghĩ mấy anh "huýt còi" cũng chưa có thói quen xử phạt người đi bộ.

Quay về với câu chuyện xe buýt. Để tôi và các bạn sinh viên cũng như người phụ nữ nọ tự giác có thói quen mới thì có người tiếp viên hay anh tài xế nhắc nhỡ, thậm chí là quát tháo, lâu dần thành thói quen.

Thế nên đối với người đi bộ thiết nghĩ cũng cần lắm việc nhắc nhở không chỉ bằng việc xử phạt mạnh tay mà làm thường xuyên. Có như thế người ta mới sống chung với luật pháp, không còn… quên Nghị định nữa.

Và những anh cảnh sát giao thông cũng phải tự nhắc nhở mình với thói quen mới: xử phạt cả những người đi bộ vi phạm luật giao thông. Đâu phải luật giao thông chỉ dành cho xe cộ mà tất cả những ai, phương tiện nào tham gia giao thông chứ.

Tất cả chỉ chờ thói quen mới mà thôi mà muốn thế phải làm đi làm lại. Tôi nhớ có ai đó từng nói: cái gì lặp đi lặp lại thành thói quen.

THANH HUY

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang