Monsoon 2015: Khởi đầu đẹp... nhưng thiếu "lửa"

Đêm mở màn Monsoon Festival 2015 đã diễn ra tối 8.10 và để lại nhiều cảm xúc cho người xem. Hào hứng có, bùng nổ có, nhưng cũng có chút thất vọng. Vì so với những đêm nhạc quá bùng nổ, thăng hoa của Monsoon 2014, thì những tiết mục trong đêm mở màn Monsoon 2015 có hay, đẹp, nhưng thiếu "lửa".

Tóc Tiên xuống sân khấu "quẩy" tưng bừng cùng khán giả.

Dù đợt gió mùa đầu tiên trong năm của miền Bắc vẫn chưa kịp thổi, nhưng đợt gió mùa khác đã thổi sớm tại Hoàng thành Thăng Long, nơi đang diễn ra lễ hội âm nhạc lớn nhất trong năm – Monsoon Music Festival 2015.

Monsoon được ví như làn gió của âm nhạc, niềm đam mê, hạnh phúc, sự nối tiếp chuỗi cảm xúc thăng hoa của khán giả và nghệ sĩ sau một mùa Monsoon thành công. Đây cũng là một trong những lễ hội âm nhạc chất lượng lớn nhất Việt Nam, được hàng trăm nghệ sĩ tâm huyết tổ chức.

Bãi sân cỏ phía trước Hoàng thành Thăng Long đã "dậy sóng" bởi biển người reo hò, cổ vũ, hòa mình cùng âm nhạc.

Trong đêm khai mạc – 8.10, hàng vạn khán giả cùng sống, cùng tận hưởng và hòa nhịp trái tim theo từng nốt nhạc khiến sân cỏ phía trước Hoàng thành Thăng Long “dậy sóng” bởi sự cuồng nhiệt của biển người.

Dù chưa thực sự ấn tượng, khán giả chưa được thỏa mãn như kỳ vọng, nhưng đêm khai mạc Monsoon Music Festival 2015 vẫn có những điểm sáng nhờ những màn trình diễn của Uyên Linh, Tóc Tiên, Trung Quân, Tiên Tiên. Những giọng ca đang được giới trẻ yêu thích đã mang đến những cảm xúc đặc biệt – đó là sự thăng hoa – cung bậc cao nhất mà bất kỳ người yêu nhạc nào cũng muốn chạm tới khi thưởng thức âm nhạc.

Sự xuất hiện của Tóc Tiên khiến khán giả trẻ reo hò, cổ vũ.

Đặc biệt, Tóc Tiên là ca sĩ được không ít khán giả chờ đợi nhất trong đêm khai mạc Lễ hội âm nhạc Gió mùa. Khi Tóc Tiên xuất hiện ở gần khu vực người hâm mộ để chờ đến phần biểu diễn của mình đã khiến cả một vùng trở nên náo loạn. Họ liên tục gọi tên cô và giơ điện thoại lên chụp ảnh.

Tóc Tiên cũng thể hiện sự thân thiện bằng cách vẫy tay, tạo dáng... Và ngay khi những nốt nhạc đầu tiên của ca khúc “Ngày mai” vang lên, Tóc Tiên và hàng vạn khán giả đã thực sự sống trong âm nhạc, khi ca sĩ “quẩy” hết mình, khán giả cũng nhiệt tình không kém.

Giai điệu sôi động, bước nhảy quyến rũ, thân hình sexy, Tóc Tiên đã khiến hàng vạn khán giả thủ đô cùng các ngôi sao quốc tế không thể rời mắt trước phần trình diễn hoàn hảo của mình trong đêm khai mạc Monsoon Music Festival 2015.

Bản phối mới mà Tóc Tiên gọi là phiên phản Monsoon của ca khúc “Ngày mai” và vũ điệu cồng chiêng nghe khá lạ tai và nhìn lạ mắt. Khán giả có chút bối rối khi định "quẩy" theo kiểu lắc hông, xoay tay cùng tiếng cồng chiêng réo rắt, nhưng trên sân khấu, Tóc Tiên lại không trình diễn những động tác làm nên “thương hiệu” của mình, mà thay vào đó là điệu giậm chân, gõ chiêng, xoay mông khá lạ. Và vũ điệu cồng chiêng phiên bản mới đẹp và ấn tượng không kém phiên bản cũ, khiến khán giả không thể rời mắt trước màn trình diễn quá quyến rũ của Tóc Tiên. Không ít bạn trẻ ra về vẫn xuýt xoa trước vẻ đẹp hớp hồn của nữ ca sĩ.

Xét về tổng thể, đêm nhạc đầu tiên của Monsoon Music Festival 2015 vẫn thiếu những tiết mục đủ sức khuấy động hàng ngàn khán giả như “Ngày mai”. Hoàng Thùy Linh có thế mạnh là nhạc dance, mà thể loại này rất thích hợp với không khí của các lễ hội âm nhạc. Nhưng cô không xuất hiện với hình ảnh bốc lửa như mọi khi, mà thay vào đó là hình ảnh dịu dàng với váy xuyên thấu dài chấm gót và thể hiện ca khúc Rơi - một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Hoàng Thùy Linh không phô bày những động tác vũ đạo mà chứng tỏ khả năng hát live với ca khúc "Rơi".

Phần trình diễn của Hoàng Thùy Linh bị đánh giá là không mấy thành công, chưa đủ sức khuấy động khán giả. Phần nhạc cũng bị quá to và rè khiến khán giả không nghe rõ lời ca khúc. Sự cố này đã khiến nữ ca sĩ có vẻ mất bình tĩnh nên hát bị lạc tông một số đoạn.

Trước một mùa khởi đầu quá thành công, sự trở lại này cũng như một thử thách với những người tổ chức khi phải vượt qua chính mình, vượt qua hào quang mà Monsoon Music Festival 2014 đã để lại trong lòng khán giả yêu nhạc. Hy vọng trong các đêm tiếp theo của “Gió mùa 2015” khán giả sẽ được sống lại không khí thực sự ấn tượng mà họ đã trải nghiệm cùng “Gió mùa 2014”.

Clip Tóc Tiên thể hiện ca khúc Ngày mai:

Mở màn cho đêm Gala đặc biệt là sự xuất hiện của dàn nhạc giao hưởng trẻ Maius Phillharmonic với dự án Maius - Chaper One. Dự án âm nhạc này được sáng tác bởi nhạc trưởng Lưu Quang Minh, mang nhiều sự sáng tạo cho nhạc thính phòng từ nguồn cảm hứng nhạc truyền thống Việt Nam. Maius Phillharmonic là những nhân vật đầu tiên được nhạc sĩ Quốc Trung lựa chọn cho dự án bảo trợ nghệ thuật Monsoon 2015.

Nữ ca sĩ Uyên Linh góp mặt trong đêm Gala biệt, do chính nhạc sĩ Quốc Trung và đạo diễn Phạm Hoàng Nam thực hiện với một ca khúc hoàn toàn mới của tác giả Mai Thang, mang tên “Anh đừng xa”.

Nữ ca sĩ Tiên Tiên đã khuấy động không khí với bản hit mới đây nhất của mình mang tên “Say you do”.

Ban nhạc Đan Mạch WhoMadeWho thể hiện những tác phẩm mới nhất của mình và kết thúc đêm đầu tiên của Gió mùa 2015.

Nữ nghệ sĩ Zara McFarlane của nước Anh mang tới Monsoon những ca khúc nhạc Jazz/Soul “Angie la la”.

Kimmese xuất hiện tại Monsoon với một hình ảnh mạnh mẽ cùng ca khúc “Stronger” do chính cô sáng tác gần đây.

Sự xuất hiện của Đức Phúc – quán quân Giọng hát Việt với ca khúc “Try” không có trong nội dung đêm mở màn cũng như danh sách nghệ sĩ của Monsoon nên khán giả khá bất ngờ. Sau Giọng hát Việt, Đức Phúc đã cho thấy sự tự tin khi đứng trên sân khấu lớn, biểu diễn cùng các nghệ sĩ nổi tiếng.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/van-hoa/bien-nguoi-day-song-cung-vu-dieu-cong-chieng-phien-ban-monsoon-cua-toc-tien-385077.bld