Đến 8h sáng nay, toàn bộ khu chợ vẫn ngập chìm trong biển lửa. Mặc dù các cơ quan chức năng đã huy động 10 xe cứu hỏa cùng nhiều lực lượng chữa cháy như cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, lực lượng PCCC của Nhà máy lọc dầu Dung Quất, 200 cán bộ chiến sĩ công an, quân đội... nhưng vẫn chưa thể dập tắt được ngọn lửa.

Toàn bộ khu chợ ngập chìm trong biển lửa 
Bên trong cổng chợ là một "lò lửa" Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng cứu hỏa, công an, quân đội được huy động tối đa nhân lực vào cuộc. Tuy nhiên mọi biện pháp cứu hỏa chỉ là dùng vòi rồng phun nước từ đường Nghiễm Nghiêm vào, nên không thể ngăn được ngọn lửa bùng phát.

Vòi phun nước là biện pháp duy nhất
Các tiểu thương ở những kiot xung quanh chợ hoảng loạn di dời đồ đạt, hàng hóa vì sợ lửa sẽ cháy lan sang. Nhìn từ xa, cột khói bốc lên từ khu vực cháy cao đến hàng chục mét với một màu đen kịt.

Từ xa, đã thấy cột khói bốc cao hàng chục mét
Theo một số người dân trong khu chợ, nguyên nhân dẫn đến cháy chợ xuất phát từ một cửa hàng giày dép nằm ở tầng trệt trên đường Nguyễn Bá Loan. Sau đó lan nhanh, bùng cháy dữ dội lên tầng trên bán quần áo khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.
Theo thống kê, có khoảng 700 tiểu thương đăng ký kinh doanh tại khu chợ. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 200 tỉ đồng. Đến 8h sáng, đám cháy vẫn chưa thể dập tắt.
Thanh Mười